Tài sản khổng lồ, Thành Long không chia cho con

11/12/12, 09:52 Giải trí

Ngôi sao võ thuật Thành Long tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn tuần qua rằng khối tài sản ước tính 2,2 tỉ đôla Hong Kong của ông sẽ được chia cho quỹ từ thiện và người vợ hiện tại của mình, Lâm Phụng Kiều.


Thành Long trong buổi tham dự lễ trao giải thưởng âm nhạc MAMA ở Hong Kong – Ảnh: Reuters

Hai người con của Thành Long không nằm trong danh sách thừa kế. Trước đó, hồi cuối năm 2011 có tin rằng Thành Long quyết định đầu tư hết tài sản vào quỹ từ thiện do ông sáng lập.


Sở dĩ Thành Long quyết định như vậy vì cảm phục sự chung thủy và cao thượng của người vợ, dù ông từng phản bội cô và lén lút quan hệ với nữ diễn viên Ngô Ỷ Lợi trong quá khứ. Ngay cả khi Thành Long đề nghị ly hôn vì cảm thấy hối hận, người vợ họ Lâm vẫn sẵn lòng tha thứ cho ông và chỉ yêu cầu ông giải quyết ổn thỏa chuyện với “vợ lẽ”.

Kết quả mối tình vụng trộm là Thành Long có một người con gái tên Ngô Trác Lâm chào đời năm 1999. Tuy nhiên, Thành Long quả quyết sẽ không chia sẻ cho cô bé một đồng nào. “Bây giờ tôi có nhận con thì cũng là điều vô nghĩa” – Thành Long nói. Đây là lần đầu tiên Thành Long tiết lộ nhiều chi tiết về hậu trường tình ái của mình. 

Khi được hỏi về thái độ có vẻ tuyệt tình của Thành Long, “người cũ” Ngô Ỷ Lợi nói: “Tôi không quan tâm đến chuyện này. Tôi chưa bao giờ nhận được khoản tiền lớn nào để chia tay với Thành Long. Từ khi con tôi ra đời đến nay, tôi luôn làm việc đủ để chăm sóc cho con”.

Con trai duy nhất của Thành Long – nam diễn viên Phùng Tổ Minh – cũng không nhận được một xu nào từ cha mình. Thành Long hi vọng con trai ông sẽ có sự nghiệp riêng của mình mà không cần nhờ cậy vào ai. “Nếu nó có khả năng thì nó sẽ tự kiếm được tiền. Còn không thì nó chỉ làm phung phí những đồng tiền của tôi thôi” – Thành Long nói.

Theo Tuổi trẻ/CAN/Sina

(vtc.vn) 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x