Mong ước lớn nhất của người dân Triều Tiên

27/06/17, 08:17 Tin Tổng Hợp

Những người dân Triều Tiên, mong ước và mục tiêu cuộc đời của họ là bảo vệ Thống chế Kim Jong-un, bảo vệ đất nước mình.

Trong ba năm ở Triều Tiên, phóng viên ảnh Wong Maye-E của hãng tin AP gặp gỡ nhiều người dân địa phương. Sau khi giành được cảm tình của người dân bằng những bức ảnh chân dung lấy ngay, Wong thường hỏi “Đối với anh/chị, điều gì quan trọng nhất?”
Cặp đôi mới cưới này cho biết điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ là “sinh nhiều con cái rồi cho chúng nhập ngũ để bảo vệ, ủng hộ lãnh tụ và đất nước trong tương lai”.
“Là một người lao động, tôi sẽ cống hiến hết mình để thực hiện hóa những lý tưởng lớn của Thống chế Kim Jong-un và tôi sẽ làm việc cật lực để đạt được điều đó”, nữ công nhân Kim Jong-sil nói.
Chàng thanh niên Pak Sin Hyok “sẽ tập trung vào sáng tạo nghệ thuật mang định hướng của thuyết chủ thể (Juche)”. Tư tưởng Juche là sản phẩm trí tuệ của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc.
“Là một cô gái không ngăn cản tôi ủng hộ lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, thậm chí nó còn thúc đẩy tôi làm mọi việc tốt hơn”, ang Sol Hyang nói.
“Trở thành vận động viên xuất sắc và quảng bá môn thể thao thao này đến thế giới”, Ri Suk Hyang nói.
Bà Ri Chun-im muốn “sống một cuộc đời khỏe mạnh và cống hiến cho đảng cầm quyền đất nước”.
“Luôn giúp đỡ người khác nhưng lòng yêu nước là quan trọng nhất”, Kil Jin A nói.
Anh Ham Kum-hyok (trái) ước mong một ngày nào đó trở thành người xuất bản sách có tiếng trên thế giới còn Pak Mi-hyang, cô gái đứng bên cạnh, nói “Tôi muốn học tập chăm chỉ để làm hài lòng lãnh tụ Kim Jong-un”.
Động lực làm việc của cô Kim Hyo-ae là “để đền đáp tình yêu và sự quan tâm chăm sóc mà Thống chế đã dành cho tôi”.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x