Ngôi nhà xui xẻo nhất thế giới, 1 năm bị tới 48 ôtô tông vào

23/05/17, 16:57 Cuộc sống

Dù đã cố tình đặt biển báo màu vàng nổi bật nhưng ngôi nhà ở trung Quốc này vẫn không tránh khỏi những cuộc “ghé thăm” của xe tải hay xe khách. Thậm chí, trong năm 2016 có tới 48 ôtô đã đâm vào căn nhà.

Gia đình anh He và chị Xu phải làm một tấm biển to với một chữ duy nhất là “chậm” để cảnh báo lái xe đi từ từ tránh đâm vào nhà của anh chị. (Ảnh: sohu)

Câu chuyện “dở khóc dở cười” này xảy ra với ngôi nhà của vợ chồng He Haijun và Xu Renxiang ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Những sự cố bắt đầu xảy ra liên tục khi vào năm 2010, con đường cao tốc được xây dựng cạnh ngôi nhà của chị Renxiang, 29 tuổi. Vị trí của ngôi nhà ở ngay một ngã ba góc 90 độ, do đó, những lái xe không thành thạo địa hình, đường trơn trợt vào mùa đông, nếu không giảm tốc độ sau khi ra khỏi đường cao tốc sẽ dễ mất lái và đâm thẳng vào ngôi nhà.

Bản đồ khu vực gia đình anh He và chị Xu sinh sống.

Chị Renxiang ước tính có hơn 100 vụ tai nạn xảy ra ở sân trước của gia đình kể từ khi con đường làm xong cách đây 7 năm, và năm 2016 quả là một năm quá mệt mỏi với gia đình anh chị khi có tới gần 48 vụ đâm xe vào hàng rào của ngôi nhà.

Thậm chí, chị Xu đã phải cấm con gái chơi trong sân vì lo sợ một chiếc ôtô lao vào sân nhà mình bất cứ lúc nào.

Sau quá nhiều vụ tai nạn xảy ra, gia đình chị Renxiang đã phải xây hẳn một bức tường gạch kiên cố bao quanh sân nhà và đặt biển báo lớn màu vàng đề chữ “chậm” để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Chỉ trong 1 năm, 48 chiếc xe tải và ô tô con các loại đã đâm vào ngôi nhà “xui xẻo” này.

Renxiang cho biết, vợ chồng chị đã sống trên mảnh đất này từ trước khi con đường được xây dựng.

“Nếu chúng tôi biết rằng chính quyền địa phương sẽ làm một lối rẽ uốn cong trước nhà như thế này, chúng tôi chắc chắn sẽ xây nhà xa hơn một chút nữa”, chị Xu chia sẻ.

Các quan chức địa phương hiện cũng đang tìm kiếm cách giải quyết vấn đề này để đảm bảo an toàn cho cả người dân và những người điều khiển xe khi tham gia giao thông ở khu vực này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có câu trả lời và phương án thực hiện cho vấn đề của gia đình chị Xu.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x