Hai thông điệp được gửi đến ông Trump nhờ chuyển lại cho ông Tập trong cuộc gặp mặt đầu tiên

Ngày 4/4, một nhóm người đã đến tập trung trước Nhà Trắng để gửi tới Tổng thống Donald Trump hai thông điệp quan trọng, họ hy vọng rằng ông Trump sẽ chuyển nó đến chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp mặt chính thức giữa hai bên.

Các học viên Pháp Luân Công giăng biểu ngữ trước Nhà Trắng, hy vọng ông Trump sẽ nói với ông Tập về cuộc bức hại nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc. (Ảnh: Bin Xue / NTD)

Bà Vũ Chấn Nhai (Yu Zhenjie) đi từ Flushing, New York tới Washington vào ngày 4/4 để gửi tới Tổng thống Donald Trump 2 thông điệp. Bà Vũ không gặp riêng tổng thống, mà cùng với hàng chục học viên Pháp Luân Công khác đến tập trung tại đại lộ Pennesylvania bên ngoài Nhà Trắng để thu hút sự chú ý của ông Trump.

Hôm nay (6/4), theo giờ địa phương, tại Mar-a-Lago, Florida sẽ diễn ra cuộc gặp mặt chính thức giữa Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bà Vũ theo học Pháp Luân Công đến nay đã được 22 năm, bà cảm thấy các bài công pháp chậm rãi và thực hành tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp bà trở thành một người tốt hơn.

Những thành viên trong gia đình bà Vũ khi thấy được sự thay đổi tích cực từ bà, họ cũng bắt đầu theo tập. Bằng phương thức người truyền người, tâm truyền tâm xung quanh khu phố bà Vũ ở, số người theo tập bắt đầu tăng dần và lan rộng ra.

Một thống kê của chính phủ Trung Quốc được thực hiện năm 1998 cho thấy, toàn nước có trên 70 triệu người theo tập luyện môn này (trong khi số Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ vào khoảng 60 – 65 triệu người).

Ông Giang cảm thấy việc thực hành tu luyện ôn hòa này sẽ trở thành mối đe dọa đối với tương lai của ĐCSTQ. Ngày 20/7/1999, cựu Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp tín ngưỡng phi pháp những người tu luyện Pháp Luân Công.

Câu chuyện của bà Vũ

Từ khi nhập môn, bà Vũ cảm thấy mình luôn nhận được những điều tốt đẹp từ Pháp Luân Công, vì vậy tháng 10/1999, bà Vũ quyết định bắt chuyến xe từ Hắc Long Giang lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, bà muốn nói với chính quyền Trung Quốc rằng Pháp Luân Công là tốt, và cuộc đàn áp hoàn toàn là một sự sai lầm. Tuy nhiên, bà đã bị bắt.

Bà Vũ Chấn Nhai đứng trước Nhà Trắng hôm 4/4/2017. (Ảnh: Stephen Gregory/Epoch Times)

Cũng như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, vì để bảo vệ gia đình của mình, khi bị đưa vào trại giam, bà Vũ đã không khai ra danh tính thật và địa chỉ nơi bà sống. Trong tù, bà được gọi với hiệu danh “No- Name # 3”. Tại đây, bà Vũ giới thiệu Pháp Luân Công đến một lính canh, nhận ra nhiều điều tốt từ những gì bà Vũ nói, anh ấy tỏ ra rất biết ơn. Một hôm, người lính canh đến và nói với bà rằng, những tù nhân nào không chịu khai tên sẽ bị đưa đi khám sức khỏe vào ngày mai và bị dẫn đến một nơi không bao giờ được quay trở lại. “Đó sẽ là một tai họa”, anh nói.

Một điều gì đó trong cách nói của người lính canh khiến bà Vũ chấn động và bà đã nói cho lính canh biết tên của mình. Tại thời điểm này, tình trạng cưỡng ép các học viên để mổ cướp nội tạng sống vẫn chưa được đề cập đến. Trong bản tường trình của bà Vũ và nhiều học viên Pháp Luân Công khác cho thấy, rất nhiều người không chịu khai ra danh tính đều biến mất một cách bí ẩn trong nhà tù.

Các nhà điều tra tin rằng hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng ép mổ cướp sống nội tạng cung cấp cho hệ thống cấy ghép tạng hiện đang rất phát triển tại Trung Quốc.

Nhà tù quyết định chuyển bà Vũ về tỉnh Hắc Long Giang và kết án 3 năm tù giam trong một trại cưỡng bức lao động.

Bà Vũ kể lại, bà đã bị tra tấn rất nhiều trong giai đoạn nhà tù muốn “chuyển hóa” bà – buộc bà phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Có lần, một nữ cai ngục đã dùng dùi cui điện dí vào môi bà với lực rất mạnh. Khi cảm thấy biện pháp chưa đủ để lay chuyển tâm tính bà Vũ, nữ cai ngục nói sẽ chuyển sang một hình thức tra tấn khác mà cô đã học được từ trường cảnh sát gọi là “làm bỏng ngô”.

Nữ cai ngục dí dùi cui vào mặt bà Vũ, xoắn lại khiến bà sốc lên. Bà kể lại lại, cơn đau đó rất kinh khủng. Khi thấy vậy, nhiều lính canh khác đã xin đội trưởng của mình dừng lại vì bà chỉ là một người học thiền thôi, cuối cùng cuộc tra tấn dừng lại.

Sau 3 năm tù giam được thả, bà Vũ không thể đi bộ được nữa. Bà kiên trì tu tập các bài công pháp và những vết thương của bà đã lành lặn trở lại.

Lần thứ 2 bị bắt, cảnh sát đã giam bà trong một bệnh viện và tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà Vũ kể lại, cơn đau dữ dội hành hạ khắp bụng và lưng dưới bà. Cơ thể của bà bị sưng lên và da bà trở nên đen sạm. Bà bị mất trí nhớ và gần như đã chết.

Khi nghe về tình trạng của chị gái, đêm giao thừa năm 2006, em trai bà Vũ đã đến cứu bà thoát khỏi bệnh viện. Những học viên Pháp Luân Công khác chăm sóc cho bà và bà bắt đầu hồi phục.

Nghe tin cảnh sát đang ráo riết truy bắt bà lần nữa, bà đã trốn sang Thái Lan và đến năm 2009, bà chuyển sang Hoa Kỳ.

Tại Trung Quốc, em trai của bà Vũ đã bị kết án 15 năm tù giam và vợ của ông cũng bị kết án 11 năm tù, em gái bà Vũ bị kết án 5 năm tù giam. Tất cả chỉ vì họ theo tập Pháp Luân Công.

Con gái bà Vũ bị đuổi học vì bà Vũ theo tâp Pháp Luân Công, chồng của bà, trước sức ép từ chính quyền đã quyết định ly dị. Bố của bà Vũ vì không chịu đựng được những đau thương xảy đến với gia đình, ông đã chết vì đau khổ và mệt mỏi.

Vào thời điểm bà Vũ bị bức hại, theo báo cáo Ủy ban Hành pháp Quốc hội Trung Quốc, năm 2008, hàng trăm ngàn học viên có thể đã bị bắt giữ. Trong khi đó, năm 2009 Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo, các nhà quan sát cho biết một nửa số lượng tù nhân trong các nhà tù và trại cải tạo lao động tại Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công. Năm 2000, theo báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc, 2/3 số vụ tra tấn tại Trung Quốc liên quan đến các học viên Pháp Luân Công.

Hồi tháng 2 tờ Freedom House đưa tin, cuộc đàn áp hiện đang vẫn tiếp diễn.

Hai thông điệp

Bà Vũ và nhiều học viên Pháp Luân Công khác đã tập trung tại Nhà Trắng và muốn gửi đến ông Trump 2 thông điệp.

Họ hy vọng ông Trump đề nghị người đồng cấp của mình sẽ ngừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công và đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì những tội ác của Giang đang chống lại nhân loại.

Tổng thống Donald Trump có thể hiểu, ông Tập Cận Bình là người kế tục cuộc bức hại mà phe cánh của Giang đang tiếp tục tiến hành.

Vị “lãnh đạo hạt nhân” của Trung Quốc dường như đã và đang thực hiện những kế hoạch nhằm tháo gỡ cuộc bức hại, chiến dịch chống tham nhũng của ông đang dần thanh trừng một số lượng lớn quan chức cấp cao tham gia vào cuộc bức hại.

Ông Tập đã đóng cửa các trại lao động, địa điểm chính dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công, ngoài ra ông Tập còn cho phép hệ thống tòa án chấp nhận 200.000 đơn kiện khiếu nại Giang Trạch Dân.

Dù Tổng thống Trump tuyên bố công khai hay bí mật về cuộc bức hại, điều này có thể giúp ông Tập bằng cách củng cố lại tầm ảnh hưởng của mình trong trận chiến với Giang, đồng thời cũng phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ.

Trong chuyến thăm ông Tập Cận Bình, Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói: “Không một quốc gia nào phủ nhận pháp quyền, coi thường quyền cơ bản và phẩm giá công dân của mình lại được tin tưởng là người có trách nhiệm trên các lĩnh vực kinh tế và an ninh”.

Đại diện Chris Smith, trong một lần “trao đổi nghiêm túc, thẳng thắn” về vấn đề nhân quyền đã nói với chủ tịch Trung Quốc: “Chủ tịch không nên sai lầm giống như người tiền nhiệm của mình và tin rằng sự im lặng đối với nhân quyền sẽ là sự nhượng bộ của chính quyền Trung Quốc ở các khu vực khác”.

Để trả lời câu hỏi, liệu ông Trump có bàn về cuộc đàn áp tôn giáo hiện đang diễn ra tại Trung Quốc với ông Tập, một quan chức Nhà Trắng không muốn đoán trước nội dung của cuộc trao đổi nhưng ông nhận định rằng “nhân quyền là điều không thể tách rời đối với người Mỹ chúng tôi”.

Bà Vũ cảm thất rất vui vì bà đã ở đây, với một nụ cười bà tin rằng ông Trump sẽ làm đúng những gì cần làm.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x