Ngôi làng được làm hoàn toàn từ “đá tảng” ở Trung Quốc

23/02/17, 08:23 Cuộc sống

Có một ngôi làng hoang sơ với các con đường, những ngôi nhà, bậc thang, và thậm chí là cả vật dụng của người dân đều được làm hoàn toàn từ đá tảng hiện đang thu hút rất nhiều du khách ở Trung Quốc.

Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 1.
Làng Thạch Dương. (Ảnh: Internet)

Vài năm trở lại đây, ngôi làng Thạch Dương, ở xã Cửu Điếm, trấn Tung, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bỗng thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu.

Trước đó, chẳng ai biết đến ngôi làng ở nơi thâm sơn cùng cốc này, cho đến khi một nhóm phượt thủ vô tình phát hiện ra và cực kỳ có hứng thú với không gian rộng lớn được làm hoàn toàn từ đá tảng tại đây.

Những con đường được làm từ đá dẫn vào trong làng với hàng loạt ngôi nhà đá, những bức tường đá hay hàng trăm bậc thang đá, thậm chí là cả một khu công viên đá vô cùng bắt mắt…

Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 2.
(Ảnh: Internet)

Người dân làng Thạch Dương rất khéo tay và đa phần đều có nghề điêu khắc đá, chính vì vậy, họ đã tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào có sẵn để tự tạo cho mình rất nhiều vật dụng hữu ích, từ bàn, ghế, chày, cối… cho tới các dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày.

Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 3.
(Ảnh: Internet)
Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 4.
(Ảnh: Internet)

Từ các con đường, nhà cửa, bậc thang, cho tới những vật dụng của người dân đa số đều được làm từ đá.

Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 5.
(Ảnh: Internet)
Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 6.
(Ảnh: Internet)

Không gian hoang sơ và cảnh quan độc đáo chính là điểm nhấn của làng Thạch Dương.

Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 7.
(Ảnh: Internet)
Trung Quốc: Ở nơi thâm sơn cùng cốc có một ngôi làng được làm hoàn toàn từ đá tảng rất ít người biết - Ảnh 8.
(Ảnh: Internet)

Theo soha.vn

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x