Trẻ sinh tư cạo đầu hình số để dễ phân biệt

07/09/12, 13:23 Chuyện lạ

Mái tóc mới lạ cắt theo số từ 1 đến 4 sẽ giúp cho cô giáo và các bạn bè phân biệt 4 đứa trẻ một cách dễ dàng hơn.

 

 

4 cậu bé sinh đôi với kiểu tóc đánh số từ 1 đến 4. Ảnh: Shenzhen Daily
4 cậu bé sinh đôi với kiểu tóc đánh số từ 1 đến 4. Ảnh: Shenzhen Daily.

 

Chị Tan, người tỉnh Thâm Quyến, đã nảy ra ý tưởng độc đáo này trước ngày 4 cậu con trai sinh tư của chị bắt đầu vào học lớp 1. Để các thầy cô giáo cũng như bạn bè không bị nhầm lẫn, chị đưa 4 cậu quý tử tới tiệm cắt tóc và bảo thợ cạo đầu cho con, chỉ chừa lại phần tóc được cắt theo hình các con số từ 1 đến 4, báo Shenzhen Daily đưa tin.

“Khi tôi đưa chúng đến đăng ký nhập học, các thầy cô giáo bảo rằng họ không thể nhận sự khác biệt giữa chúng. Cả 4 đứa trông quá giống nhau, và thậm chí chồng tôi đôi khi còn không phân biệt được. Tôi đã suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều và nảy ra ý tưởng đó”, chị Tan kể lại.

Các giáo viên tại trường đã thực sự ấn tượng với kiểu tóc mới của 4 đứa trẻ. “Đó quả thực là một ý tưởng tuyệt vời. Nó giúp chúng tôi không bị nhầm lẫn về sau”, một giáo viên cho biết.

 

 

Chị Tan đưa các con đi học
Chị Tan đưa các con đi học.

 

Chị Tan bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi sinh thành công 4 cậu con trai vào năm 2006 bằng thụ thai tự nhiên. Do gặp khó khăn về tài chính, nhiều người dân cũng như các công ty trong thành phố đã quyên tiền và đồ đạc để giúp đỡ vợ chồng chị Tan nuôi dạy cả 4 đứa bé.

Hiện tại chị Tan đang ở nhà làm nội trợ, cả gia đình sống nhờ thu nhập 6.000 nhân dân tệ (hơn 19 triệu đồng) hằng tháng của chồng.

Theo Hướng Dương

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x