Những giấc mơ bay cao

13/06/11, 18:21 Tin Tổng Hợp

Trung Quốc là quê hương của diều. Diều còn có tên gọi khác là ’chim giấy’.Diều đã xuất hiện ở Trung Quốc từ hơn 2.000 năm qua. Có người nói rằng nghệ nhân Lỗ Ban đã “cắt tre theo hình dáng một chú chim và làm nó bay được”. Nó được coi là tổ tiên của diều ngày nay.

 

clip_image001

Diều Trung Quốc (Ảnh internet)

 

Li Ye là người sống trong thời Ngũ Đại ở Trung Quốc. Có một lần, tại nơi làm việc ông đã tiêu khiển bằng cách nối một con diều vào một sợi dây cho nó bay.Ông cũng gắn một cây sáo tre ở đầu con diều. Khi bay trong gió, sáo phát ra âm thanh giống như đàn Tranh, và vì vậy diều còn được gọi là “Phong Tranh”.

Trong thời nhà Tống, một “con quạ lửa thần kỳ” đã xuất hiện.Đó là một chiếc diều chứa đầy thuốc súng và bay trên các doanh trại của kẻ thù, phục vụ cho mục đích quân sự nào đó.

Không có gì lạ khi học giả nổi tiếng người Anh Joseph Needham đã xem diều như là một trong những phát minh khoa học lớn của Trung Quốc.

Năm 1749, các nhà khoa học Anh đặt một nhiệt kế vào sáu chiếc diều đang bay. Đây là lần đầu tiên nhiệt độ của khí quyển ở trên cao được đo đạc.

Năm 1877, viên sỹ quan hải quân Nga Mozhaiskeasky, lần đầu tiên buộc mình vào một chiếc diều lớn được kéo bởi một cỗ xe tam mã, và đã bay cùng chiếc diều trong khoảng 10 phút.

Năm 1893, Trung tâm dự báo thời tiết Quốc gia Mỹ xây dựng 17 đài quan sát bay và để chúng bay theo các hướng khác nhau. Họ đã thành công trong việc xác định tình hình thời tiết của các khu vực liên quan.

Năm 1901, khi Marconi gửi một bức điện tín, ăng-ten truyền dẫn bị gió làm hỏng. Ông bất ngờ nảy ra ý tưởng là ông có thể thay thế ăng-ten truyền dẫn bằng cách sử dụng một con diều để kéo sợi dây. Cuối cùng, điện tín không dây xuyên Đại Tây Dương đã được gửi thành công.

Tác giả: Chen Qing

Theo KanZhongGuo

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x