Thái Lan: Nằm im cho tàu hỏa cán qua rồi đứng dậy chạy

17/01/17, 09:24 Chuyện lạ

Người đàn ông 23 tuổi nằm im dưới bánh xe tàu hỏa lao qua, sau đó thản nhiên đứng dậy ‘bình an vô sự’.

Một đoạn video đăng tải trên Daily Mail gần đây cho thấy một người đàn ông nằm trên đường ray để tàu hỏa lao qua nhưng lại không chết.

Video quay tại nhà ga tàu hỏa Phetchaburi ở miền nam Thái Lan. Trong đó, người đàn ông mặc áo phông xanh nhảy xuống đường ray chỉ vài giây trước khi đoàn tàu lao tới.

Theo video, có vẻ như người đàn ông đã bị cắt nửa người dưới bánh xe tàu hỏa. Thế nhưng thật kì diệu, sau đó anh ta đứng dậy và thản nhiên đi ra khỏi đường ray.

Người đàn ông nằm im dưới đường ray, đợi tàu hỏa lao qua
Người đàn ông nằm im dưới đường ray, đợi tàu hỏa lao qua.
Sau đó, anh ta vẫn thản nhiên đứng dậy và đi ra khỏi đường ray
Sau đó, anh ta vẫn thản nhiên đứng dậy và đi ra khỏi đường ray.

Theo truyền thông địa phương, nhân viên y tế sau đó đã có mặt tại nhà ga nhưng không thể tìm thấy người đàn ông.

Lúc sau, cảnh sát tìm thấy anh ta tại một con đường gần đó. Người đàn ông được xác định là Wirachai Nisairam, một người thất nghiệp 23 tuổi đến từ Buriram, miền đông Thái Lan.

Người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy Nisairam đi lang thang quanh khu vực này từ vài ngày qua. Được biết anh ta bị trầm cảm và từng tự làm đau mình trước đó.

Nisairam được đưa đến Bệnh viện Phra Jorm Klao. Các bác sĩ không thấy vết thương nào nghiêm trọng, chỉ có một vết cắt nhỏ ở chân.

Không rõ liệu Nisairam có phải đối mặt với bất kì bản án nào hay không, Daily Mail viết.

Đoạn video được quay dưới nhiều góc khác nhau, cũng có thể được dàn dựng hoặc đơn giản là ảo giác hình học, tờ Daily Mail nhận định.

Theo netnews.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x