Ấn Độ: Người đàn ông uống và tắm bằng nước tiểu bò để có thể chống chọi bệnh tật

30/12/16, 10:43 Chuyện lạ

Người đàn ông tên Hemant Paliwal đã uống nước tiểu bò trong suốt 4 năm liên tiếp và khẳng định rằng, nhờ vậy anh đã có thể chống chọi với bệnh tật mà không cần đi bác sĩ.

warga-india-meminum-urine-sapi-sebagai-obat-IH17OvKrFq
Người đàn ông lấy nước tiểu bò tươi và uống trực tiếp.

Người đàn ông 36 tuổi đến từ Ấn Độ Hemant Paliwal thường xuyên uống nước tiểu bò và thậm chí còn tắm bằng thứ nước này. Anh cho rằng, loại nước tiểu của bò có tác dụng chữa mọi bệnh tật.

Không chỉ vậy, anh Paliwah còn rửa mặt 2 lần/1 ngày với nước tiểu bò để giúp da mặt mịn màng, làm giảm mụn.

Hiện tại, Hemant Paliwah đang sống tại một trang trại bò thuộc một ngôi làng bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ. Anh khẳng định rằng mình chưa bao giờ phải đi gặp bác sĩ để khám bệnh từ khi bắt đầu uống nước tiểu bò.

“Tôi từng có bệnh về phổi và ho, cũng như cảm lạnh thường xuyên. Mặt tôi cũng có rất nhiều mụn và xấu xí. Tuy nhiên, kể từ khi uống nước tiểu bò, mặt tôi trở nên nhẵn mịn và không còn bệnh tật. Từ đó tới giờ, ngày nào tôi cũng uống nước tiểu bò cả”.

Bò được coi là loài vật thiệng liêng đối với người theo đạo Hindu tại Ấn Độ và bất kỳ sản phẩm nào lấy từ bò như sữa hay nước tiểu đều được cho là có khả năng chữa lành vết thương.

Tại Ấn Độ, việc sử dụng nước tiểu bò để sản xuất các sản phẩm sức khỏe không còn là điều mới mẻ. Tuy nhiên với người dân làng nơi anh Hemant Paliwah đang sinh sống, uống nước tiểu bò tươi mới có tác dụng.

Yogesh Paliwah, 32 tuổi, người cùng uống nước tiểu bò với Hemant mỗi buổi sáng cho biết: “Nước tiểu bò có bày bán sẵn tại các siêu thị Ấn Độ nhưng chúng tôi có rất nhiều ở đây nên không phải mua nó. Tôi uống nước tiểu bò tươi sau khi lấy trực tiếp từ chúng. Nhờ vậy, tôi đã không còn bị suyễn”.

photo-3-1482913618954
Anh cho rằng nhờ vậy mà mình đã không còn bệnh tật gì cả.
 Theo kenh14.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x