Hà Nội: Cô giáo xin thôi việc vì dán băng dính bịt miệng học sinh mất trật tự

07/12/16, 09:48 Việt Nam

Một cô giáo tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã dán băng dính vào miệng học sinh lớp 3 vì mất trật tự khiến dư luận phẫn nộ. Hiện giáo viên này đã xin thôi việc.

hoang_liet
Trường Tiểu học Hoàng Liệt.

Ngày 6/12, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt Nguyễn Thị Bích Hạnh cho biết, đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của giáo viên Phùng Hồng Anh, chủ nhiệm lớp 3A8, do dùng băng dính dán miệng học sinh.

Trước đó chiều 23/11, trong khi dạy lớp 3A8, do nhiều học sinh mất trật tự, cô Hồng Anh đã dán băng dính vào miệng một số em nói chuyện riêng. Ít phút sau, cô đã xin lỗi học sinh. Tối cùng ngày, giáo viên này gọi điện cho Trưởng ban phụ huynh học sinh và từng cha mẹ có con bị phạt để xin lỗi.

Cô Hồng Anh thừa nhận đã dán băng dính vào miệng khoảng 5-6 em nhưng chỉ mục đích nhằm dọa các em, sau đó cởi bỏ băng dính ra ngay.

Hành động dán băng dính là phản sư phạm, nguy hại đến sức khỏe học sinh, dù là bộc phát thì cũng không chấp nhận được“, Hiệu trưởng Hạnh nói và cho biết cô Hồng Anh tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hải Dương năm 2015, đang thử việc tại trường.

Ban giám hiệu đã yêu cầu giáo viên tường trình, rút kinh nghiệm. Cô Hồng Anh sau đó đã viết đơn xin thôi thử việc với lý do “thấy thật có lỗi” và “cần thêm thời gian suy nghĩ lại việc mình đã làm, học tập, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, học hỏi giáo viên lâu năm để có kinh nghiệm trước khi giảng dạy“.

Hiện Trường Tiểu học Hoàng Liệt đã bố trí giáo viên lâu năm làm chủ nhiệm lớp 3A8.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến nhận định, hành động dán băng dính vào miệng học sinh là vi phạm đạo đức nhà giáo. “Dù là giáo viên trẻ cũng không thể làm như thế được“, ông nói và cho biết đã chỉ đạo Trường Hoàng Liệt kiểm điểm rút kinh nghiệm và báo cáo quận có hình thức kỷ luật phù hợp.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x