Ấn Độ: Cả gia đình ai cũng có 12 ngón tay, 12 ngón chân

23/11/16, 09:04 Chuyện lạ

Tất cả các thành viên trong gia đình Choudhary, sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, bẩm sinh đều có 12 ngón tay và 12 ngón chân.

Tất cả thành viên gia đình sinh ra đều có 12 ngón chân, 12 ngón tay.

Krishna Choudhary, 50 tuổi, cho biết rằng cha và ông nội của ông đều có 24 ngón chân tay. Thế hệ của ông và các con cháu cũng gặp hiện tượng tương tự. Điều này gây bất lợi trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Mọi người luôn phải đi dép tông vì không thể chọn được loại giày dép phù hợp với mình.

Đối với Krishna, việc có thừa ngón không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và công việc của ông, nhưng các con thì không thấy như vậy. Con gái ông đã bị 4 người đàn ông từ chối. “Chúng không thể kết hôn khi mà bạn trai và bạn gái đều e ngại với tình trạng này. Điều đó thật khủng khiếp!”.

Trong khi các thành viên trong gia đình cảm thấy họ đã bị nguyền rủa thì Sitbiya Choudhary, chị dâu của ông Krishna lại xem đây như một phước lành, bởi không phải gia đình nào cũng gặp hiện tượng giống như gia đình bà. “Chắc chắn đây là một thông điệp của Chúa trời”.

Tiến sĩ Aayush Gupta, giáo sư trợ giảng khoa da liễu tại một trường Cao đẳng Y tế ở Pune, cho biết hiện tượng này trong y khoa gọi là dị tật thừa ngón. Đó là một rối loạn di truyền, gây ra bởi sự đột biến trong quá trình phát triển của gen khiến họ có những ngón tay thừa. Những ngón thừa này không gây đau hay ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng thường ảnh hưởng đến tâm lý của chủ nhân. Chúng có thể được loại bỏ qua phẫu thuật, nhưng chi phí khá tốn kém.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x