Cảnh sát bị hất lên nắp ca pô diễu phố

01/11/16, 16:19 Tin Tổng Hợp

Khoảng 8h ngày 29/8,  tổ công tác CSGT – Công an TP Hải Dương đang làm nhiệm vụ trên các tuyến phố nội thị ở khu vực bến xe Hải Tân đã phát hiện xe ôtô BKS 89A- 002.98 vi phạm luật giao thông.

Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu rồ ga bỏ chạy về phía cầu Phú Tảo, gây náo loạn tuyến phố Lê Thanh Nghị.

CSGT; Hải Dương
Chiếc xe vi phạm

Tổ công tác đã cử đại uý Nguyễn Quang Hưng và trung uý Nguyễn Trọng Kiên dùng 2 xe môtô bám theo để xử lý.

Lái xe ô tô bỏ chạy đến cầu Phú Tảo, rẽ vào đường Ngô Quyền, sau đó rẽ trái vào đường Trường Chinh hướng về đường 30/10.

Trên đường Trường Chinh, lái xe tiếp tục vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Tại đường Trường Chinh, tổ công tác số 4 do cảnh sát Nguyễn Ngọc Anh làm tổ trưởng đã tổ chức đội hình để dừng phương tiện trên, nhưng lái xe tiếp tục không chấp hành mà cho xe lao thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy về hướng đường 30-10 ra ngã ba Hoàng Long (giao cắt giữa đại lộ Nguyễn Lương Bằng- QL5).

Tại đây, do lưu lượng phương tiện di chuyển trên QL5 hướng Hà Nội- Hải Phòng đông nên lái xe không sang đường được, buộc phải dừng lại.

Lúc này, trung úy Kiên đã di chuyển đến và đi bộ, đứng ở phía trước đầu xe ôtô vi phạm, yêu cầu lái xe chấp hành kiểm tra.

Lái xe bất ngờ đạp ga đâm thẳng vào xe trung úy Kiên, hất anh này lên nắp capô. Anh Kiên đã phải bám vào mép nắp capô, nhưng lái xe tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng Hà Nội và liên tục đánh võng nhằm hất cảnh sát xuống đường.

CSGT; Hải Dương
Khi bỏ chạy, có những lúc tốc độ xe vi phạm lên tới hơn 100km/h

Lái xe chạy điên cuồng cho xe chạy khoảng 3km, đến km 45+600 QL5 (thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng), khi đâm vào xe đạp do một nam thanh niên điều khiển đi cùng chiều mới chịu dừng xe, mở cửa xe bỏ chạy về hướng Hà Nội.

Ngay sau đó, lái xe đã bị bắt giữ, đưa về cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Lái xe khai tên là Phạm Đức Hải (SN 1979, ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x