Quảng Nam: 23 công nhân nhập viện, nghi ngờ do ngộ độc khí ga

28/10/16, 09:07 Việt Nam

Khoảng 13h ngày 27/10, 23 công nhân của Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng phải nhập viện trong tình trạng khó thở, ngất xỉu…

Nhiều công nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: internet)
Nhiều công nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: internet)

Chiều 27/10, Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tiếp nhận 23 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Chị Phương (công nhân làm tại Công ty Panko), cho biết khoảng 13h cùng ngày nhiều công nhân ngửi thấy mùi hôi rất khó chịu.

Sau đó, một số người làm việc trong các xưởng của công ty bị ngất xỉu, phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều công nhân khác lo sợ nên chạy toán loạn, không dám ở lại xưởng.

Tôi và mấy chị em công nhân đang làm ở phân xưởng dệt may thì bị chóng mặt, khó thở. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong bệnh viện này rồi”, chị Phương kể. Nhiều công nhân nghi ngờ họ bị ngộ độc khí ga. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty chưa đưa ra bình luận về nghi vấn này.

Y sĩ Lê Minh Tâm (người trực tại phòng cấp cứu) cho biết do cùng lúc có 23 công nhân được đưa vào bệnh viện nên phòng cấp cứu quá tải. Một số công nhân phải chuyển lên tầng 5 của bệnh viện để cấp cứu.

Tất cả các công nhân được đưa đến phòng cấp cứu đều có chung một triệu chứng ban đầu là mệt, khó thở, nhiều người bị ngất xỉu. Khi tiếp nhận, bệnh viện đã nhanh chóng truyền dịch cho các bệnh nhân. Hiện một số người đã khỏe lại”, y sĩ Lê Minh Tâm cho biết thêm.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân ngộ độc của công nhân do vẫn chờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện.

Theo Zing.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x