Câu chuyện Thần tiên: Người ăn mày trường sinh bất lão là Thần tiên núi Côn Luân

20/09/16, 11:30 Khám phá sinh mệnh

Từ xưa đến nay, có rất nhiều vị Thần tiên hạ thế cứu nhân. Những vị Thần tiên ấy sống tự do tự tại, ngao du bốn phương; họ nếu gặp người hữu duyên liền hóa độ, khi gặp người bị nạn thì sẽ ra tay cứu giúp.

1(104)
Ảnh minh họa.

Lý A là người Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã sống qua mấy thế hệ mà không thấy ông già đi. Lý A thường đi ăn xin ở trên đường phố Thành Đô. Nhưng khi xin được thứ gì thì ông lại chia ra rồi phân phát cho những người nghèo khó. Đêm đến, ông rời khỏi Thành Đô, sáng sớm ngày hôm sau mới trở lại, người ta không biết được ông sinh sống ở vùng nào.

Từ trước đến nay, nếu như có người hỏi Lý A chuyện gì đó, ông đều không trả lời, nhưng người hỏi chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của ông thì sẽ tự hiểu được câu trả lời. Nếu như trên mặt Lý A lộ ra vẻ vui mừng thì chuyện được hỏi đó sẽ là chuyện tốt lành. Ngược lại, trên mặt ông mà lộ ra vẻ u sầu thì chuyện được hỏi đó sẽ là tai họa. Còn nếu như sau khi nghe xong câu hỏi mà Lý A mỉm cười thì đó nhất định là có chuyện đại hỷ. Còn khi nghe xong câu hỏi mà ông khe khẽ thở dài thì người hỏi ấy nhất định sẽ có chuyện rất buồn. Người ta cứ dựa vào đó mà hỏi chuyện Lý A và kết quả đều vô cùng linh nghiệm.

Có một người tên là Cổ Cường cho rằng Lý A không phải người phàm nên thường xuyên chăm sóc ông. Hơn nữa, người này còn đi theo Lý A và biết được ông sống ở trên núi Thanh Thành, Tứ Xuyên. Cổ Cường dự định sẽ đi theo Lý A lên núi tu Đạo, nhưng bản thân lại không có Đạo thuật, vì thế anh ta rất sợ sẽ gặp phải hổ và sói ở trên núi, nên đã lén lút giấu một con dao lớn của cha mình mang theo. Lý A biết chuyện đã tức giận nói với Cổ Cường rằng: “Ngươi đã đi cùng ta mà vẫn còn sợ hổ với sói sao?”. Vừa nói dứt lời, Lý A lấy con dao ấy và quăng xuống một tảng đá, con dao lập tức bị gãy hỏng. Cổ Cường nhìn thấy con dao đã bị hỏng, trong lòng rất lo lắng, buồn rầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cổ Cường theo Lý A xuống núi, Lý A hỏi: “Có phải ngươi thấy con dao bị hỏng mà buồn rầu không?”. Cổ Cường bèn nói thật rằng sợ sau khi về nhà sẽ bị cha trách mắng. Lý A liền lấy con dao bị gãy lên, đặt trên mặt đất và gõ một cái, con dao liền khôi phục lại nguyên dạng ban đầu.

Khi Cổ Cường theo Lý A trở về Thành Đô, gặp một chiếc xe ngựa đang chạy như bay ở bên ngoài thành, Lý A liền đặt chân mình dưới bánh của chiếc xe. Kết quả làm cho bánh xe bị hỏng, chân của Lý A cũng bị gãy và ông lăn xuống đất. Cổ Cường sợ hãi lại gần Lý A. Đột nhiên Lý A trở mình bật dậy, dùng tay xoa nhẹ vào chỗ chân bị gãy và ngay lập tức bàn chân của ông lại lành lặn như lúc ban đầu.

Khi Cổ Cường 18 tuổi thì Lý A 50 tuổi, nhưng khi Cổ Cường đã hơn 80 tuổi thì dáng vẻ và thần sắc của Lý A vẫn giống hệt như khi ông còn 50 tuổi, không thay đổi chút nào. Về sau này, Lý A nói với mọi người rằng, Thần tiên ở núi Côn Luân triệu tập ông nên ông phải lập tức rời đi. Sau khi Lý A đi về núi Côn Luân thì không còn ai thấy ông trở lại nữa.

Có lẽ là vì nhân tâm quá nặng nên Cổ Cường đã không đắc đạo. Đối với người tu luyện thì việc tín Sư là điều quan trọng nhất nhưng Cổ Cường lại không làm được điều đó. Có thể anh ta đã làm được việc kính Sư, nhưng tiêu chuẩn tu luyện vô cùng nghiêm khắc, kém một chút đều không được.

Theo minhhue.net

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x