‘Đĩa bay từng đáp xuống Mỹ’

Bức ảnh minh họa bài báo về vật thể bay gần thành phố Roswell
Bức ảnh minh họa trong bài báo về vật thể bay gần thành phố Roswell của một báo vào năm 1947. Ảnh: roswell47.pl.

Vào năm 1947, một số báo tại Mỹ đưa tin một vật thể không xác định (UFO) đáp xuống một khu vực gần thành phố Roswell, bang New Mexico trong tháng 6 hoặc 7. Quân đội Mỹ tuyên bố vật thể là mảnh vỡ của một khí cầu theo dõi thời tiết. Khí cầu này nổ tung trong quá trình bay thử nghiệm.

Tuy nhiên, hôm 8/7/1947, giới chức sân bay quân sự Roswell thông báo các chuyên gia của họ tìm thấy một đĩa bay trong một nông trại gần thành phố Roswell. Thông báo này thu hút sự chú ý của giới truyền thông ngay lập tức. Đúng một ngày sau, tướng Roger M. Ramey, người đứng đầu tập đoàn không quân số 8 của Mỹ, khẳng định rằng vật thể rơi gần Roswell chỉ là một khí cầu.

Bất chấp tuyên bố của tướng Ramey, nhiều người khẳng định quân đội Mỹ đã tìm thấy đĩa bay bên ngoài trái đất và bắt những sinh vật bên trong đĩa bay. Song từ đó tới nay vụ việc vẫn là một bí ẩn.

65 năm sau đã trôi qua từ ngày sự kiện xảy ra. Mới đây Chase Brandon, người từng làm việc cho Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong 35 năm, khẳng định vật thể mà quân đội Mỹ tìm thấy chính là đĩa bay ngoài trái đất, The Huffington Post đưa tin.

“Đó không phải là mảnh vỡ của khí cầu quan sát thời tiết, mà là một vật thể bay có nguồn gốc ngoài địa cầu”, Brandon phát biểu.

Chase Brandon, một cựu điệp viên CIA, đã mở chiếc hòm chứa tài liệu về vụ UFO ở Roswell vào năm 1947. Ảnh: The Huffington Post.
Chase Brandon, một cựu điệp viên CIA, đã mở chiếc hòm chứa tài liệu về vụ UFO ở Roswell vào năm 1947. Ảnh: The Huffington Post.

Brandon từng là điệp viên nằm vùng của CIA trong 25 năm. Nhiệm vụ của ông trong thời gian đó là tham gia các hoạt động chống khủng bố quốc tế, buôn lậu ma túy và vũ khí, nổi loạn. Trong 10 năm cuối tại CIA, ông được điều động vào nhóm hỗ trợ giám đốc. Công việc của Brandon là làm cầu nối giữa CIA với ngành công nghiệp giải trí và xuất bản. Trong những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, ông từng bước vào một khu vực đặc biệt trong trụ sở của CIA tại thành phố Langley, bang Virginia. Người ta gọi nó là Historical Intelligence Collection (Bộ sư tập thông tin tình báo lịch sử).

“Khu vực ấy không phải là nơi mà mọi nhân viên CIA có thể bước vào. Một hôm, tôi bước vào khu vực đó và đọc thông tin tóm tắt trên những chiếc hòm trong phòng. Tôi thấy chữ Roswell trên một hòm nên quyết định đưa nó xuống sàn và mở nắp. Sau khi lục soát mọi thứ bên trong hộp, tôi biết việc gì đã xảy ra vào năm 1947”, cựu điệp viên kể.

Theo Brandon, ông thấy một số tài liệu và ảnh trong chiếc hòm. Những thứ đó cho thấy vật thể bay ngoài trái đất đã lao xuống nông trại gần Roswell.

Cựu điệp viên khẳng định không hề vi phạm bất kỳ quy định nào của CIA khi công bố thông tin bên trong chiếc hòm mà ông mở ra tại đại bản doanh của cơ quan này.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x