Chú chó Doberman bị đâm xuyên cổ đã chết

25/08/16, 15:02 Chưa phân loại

Chú chó Doberman bị dao phóng lợn đâm trúng cổ trên đường Nguyễn Chí Thanh tối 21/8 vừa qua đã chết sáng nay (25/8).

Mới đây, chủ nhân của chú chó Doberman đã thông báo tin buồn ngày cho tất cả những người quan tâm đến chú trong suốt những ngày qua. Anh M.H chia sẻ chú chó bị vế thương quá sâu nên đã ra đi vào lúc 9h30 sáng nay.

Chú chó Doberman bị phóng lợn đâm trúng cổ đã qua đời sáng 25/8. (Ảnh: Facbook)

Trước đó, sự việc chú chó Doberman xảy ra vào khoảng 10h tối ngày 21/8 trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều.

Chia sẻ của chủ chó Doberman trên một hội nuôi chó vào sáng 25/8. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, chú chó Doberman được chủ chở đi trên xe đạp điện, khi đến trước số nhà 25 đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã cắn nhau với một con chó ta của người dân gần đó. Ngay sau đó, chủ của chó Doberman và một số người đi đường đã tách hai con chó ra. Chó ta không bị thương và trở về nhà.

Bất ngờ ít phút sau, một người đàn ông được cho là chủ của con chó ta đã cầm phóng lợn lao đến đâm trọng thương chú chó Doberman. Chó bị thương nặng ở vùng cổ, chủ cầu cứu người đi đường và được một nam thanh niên dùng xe máy chở đến bệnh viện Quân ý 354 (Hà Nội) sơ cứu vết thương. Sau đó chú chó đã được chuyển đến bác sĩ thú y để chữa trị và theo dõi tình hình. Trước đó, cách đây hai ngày, chủ chó vẫn thông báo chú chó đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được cho là chú chó bị nhiễm trùng máu quá nặng.

Theo vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x