Vệt sáng lạ xuất hiện tại Australia

03/07/12, 09:50 Bí ẩn
Vệt sáng lao xuống biển
Vệt sáng lao xuống biển sau khi di chuyển trên bầu trời trong khoảng 20 phút hôm 1/7. Ảnh: Perth Now.

Những người dân tại thành phố Perth thấy vệt sáng màu cam xuất hiện trên bầu trời khi họ dạo chơi trên bãi biển, Perth Now đưa tin. Thời gian bay của nó lên tới chừng 20 phút.

Gavin Trought, một người dân địa phương, đã chụp được cảnh tượng vệt sáng lao xuống biển.

“Vệt sáng bay từ phía thị trấn Cottesloe (thuộc khu vực ngoại ô thành phố Perth). Tôi thấy nó ngay sau khi mặt trời mọc”, ông Trought kể.

Daniel Jongue, người quản lý một quán cà phê, cũng xác nhận vệt sáng xuất hiện ở chân trời trước bình minh và thời gian tồn tại của nó lên tới khoảng 20 phút.

“Nó có màu cam, đỏ, vàng”, Jongue nói.

Một số người cho rằng vệt sáng là đường đi của thiên thạch, bốc cháy trong khí quyển tạo nên. Thiên thạch là những khối đá hoặc kim loại trong vũ trụ lao xuống bề mặt trái đất. Chúng bốc cháy trong quá trình rơi do cọ xát với bầu khí quyển. Do lực hút của trái đất, vận tốc của thiên thạch lên tới hơn 11.200 m mỗi giây khi chúng lao xuống hành tinh của chúng ta. Kích thước của thiên thạch khá đa dạng – chúng có thể nhỏ như hạt cát hoặc lớn như sân bóng. Vài trăm thiên thạch lao xuống địa cầu hàng năm, song con người chỉ phát hiện một số viên.

Khác với vệt sáng trên bầu trời thành phố Perth, phần lớn thiên thạch chỉ bốc cháy trong khoảng thời gian ngắn ngủi và ít người có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng chúng lao xuống biển. Vì thế nhiều người thể hiện thái độ phản đối cho rằng đó không phải là do thiên thạch.

Người phát ngôn của Cơ quan Khí tượng Australia khẳng định các thiết bị radar không phát hiện bất kỳ vật thể nào di chuyển nhanh như thiên thạch trong ngày 1/7. Đài thiên văn Perth chưa bình luận về vụ việc.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x