Mẹ Mỹ cũng khéo như mẹ Nhật

27/06/12, 08:19 Cuộc sống

Giống như nhiều bà mẹ tận tụy khác, chị Heather Sitarzewski cũng thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cho cậu con trai 8 tuổi bữa ăn trưa mà chị biết rằng chắc chắn cậu sẽ thích.


 

Tuy nhiên, trong khi nhiều ông bố bà mẹ bận bịu khác chỉ đơn giản là bỏ vài lát bánh mì, bơ đậu phộng và mứt vào hộp thì bữa trưa mà Heather chuẩn bị cho con trai có thể mất tới hàng giờ.

Nhà thiết kế đồ họa kiêm họa sĩ vẽ minh họa tới từ Colorado, Mỹ này đã sáng tạo ra những bữa trưa vô cùng đẹp mắt là những nhân vật hoạt hình yêu thích của cậu con trai chỉ bằng cách sử dụng các loại rau, củ, quả và những loại thực phẩm ngon lành khác.

Heather sử dụng rau diếp làm thành phần giữ cố định cho ‘bức tranh’ của mình,  trong khi thành phần chính của bữa ăn là sandwich, sau đó được trang trí bằng trái cây và rau củ.

Bà mẹ đảm đang này cho biết cậu con trai vô cùng thích thú những bữa ăn này, thậm chí còn bắt đầu đặt tên cho chúng. “Cách thiết kế vui nhộn này có thể ngụy trang cho thực phẩm và khuyến khích trẻ thử những món mới. Chúng có thể tránh xa món trứng cho tới khi nó được thiết kế trông giống như Angry Bird hay chú chó Zero của Jack!” – chị Heather chia sẻ.

 

Nhiều bữa ăn của chị là những khuôn mặt hoạt hình quen thuộc của Disneyland như Goofy, thuyền trưởng Hook, Woody trong Toy Story, gấu Pooh, Eeyore và Tigger.

Khó khăn lớn nhất trong việc đưa các nhân vật của Disneyland vào hộp cơm là phải đảm bảo các thành phần khác nhau được sắp xếp cùng nhau và không bị xê dịch.

“Bí quyết để đặt chúng cùng nhau là phải chọn những hộp đựng nhỏ và nông” – Heather đưa ra lời khuyên cho những bà mẹ muốn thử sức.

Thán phục trước sự khéo léo và kiên trì của bà mẹ trẻ, bạn bè trên Facebook đã khuyến khích cô đăng những bữa ăn sáng tạo dành cho cậu con trai. 

Khi không làm việc, bà mẹ đảm đang này thích xem phim hoạt hình, phim khoa học viễn tưởng và nghe nghệ sĩ piano Tori Amos đàn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Thảo (Theo Dailymail)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x