Cảm ơn cuộc đời qua bộ ảnh miễn phí cho những đứa trẻ bị từ chối

28/07/16, 09:14 Cuộc sống

Tất cả bắt đầu, khi Stephnie Smith đọc bài xã luận của một nhiếp ảnh gia từ chối chụp hình cho những đứa trẻ bị mắc hội chứng Down.

Stephnie Smith là một nhân viên quản lý văn phòng, nhưng cô lại có niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh. Cô đã quyết định biến đam mê của mình trở thành một phương thuốc.

Chị gái của Smith là Melissa, được chuẩn đoán mắc bệnh viêm tủy ngang, một chứng rối loạn sinh học thần kinh hiếm gặp. Melissa bị liệt từ thắt lưng trở xuống sau 2 lần chiến đấu chống chọi với căn bệnh ung thư. Và khi câu chuyện của Melissa lan nhanh, cô đã nhận được 450 nghìn USD tiền đóng góp. Melissa biết em gái của cô muốn trả lại số tiền này bằng một cách nào đó.

Smith sẽ chụp 3 bộ hình mỗi tháng cho những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt và gia đình của chúng.

Smith sẽ chụp ba bộ hình mỗi tháng cho những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt và gia đình của chúng.

Smith cho biết: “99.9% bố mẹ của những đứa trẻ nói với tôi về nỗi sợ hãi của họ, khi nhờ đến một nhiếp ảnh gia để rồi đem nỗi dằn vặt ngổn ngang của những đứa trẻ cho cả thế giới biết”.


Smith đã hoàn thành 16 bộ ảnh chụp miễn phí tại Annapolis, Maryland. Điều duy nhất cô mong muốn nhận lại là chụp hình chung cùng những đứa trẻ.

 Điều duy nhất cô mong muốn nhận lại là chụp hình chung cùng những đứa trẻ.

Sau tất cả, Smith chia sẻ, cô mới là người nhận được nhiều lợi ích nhất từ việc trao đổi này.

“Việc làm này đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi không thể diễn tả thành lời”, Smith nói. “Chụp những bức ảnh này đã dạy tôi sự kiên nhẫn, điềm đạm, tình yêu vô điều kiện, sự mạnh mẽ…”

Cuối cùng, Smith hy vọng sẽ mở riêng cho mình một studio, nơi cô có thể ở trong nhà và chụp hình cho những trẻ em không có khả năng ở ngoài trời trong thời gian dài.

Nguồn themighty

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x