Toàn cảnh kì thi đại học Trung Quốc 2012

10/06/12, 11:52 Chuyện lạ

Trong hai ngày 7 và 8/6 vừa qua, hơn 9 triệu học sinh tại Trung Quốc đã cùng nhau tham gia kì thi tuyển sinh đại học thường niên. Cuộc thi này được xem là một trong những kì thi có quy mô lớn nhất thế giới. Có tới 7.300 hội đồng thi trên khắp cả nước và tổng cộng 310.000 phòng thi. Trong hai ngày diễn ra cuộc thi chính thức, đã có gần 3000 nhân viên cảnh sát, lực lượng an ninh tập trung tại các tuyến đường trung tâm hay gần trường học để giữ trật tự cũng như giao thông đi lại.

Kỳ thi năm nay được đánh giá là kì thi nghiêm túc nhất từ trước đến nay, nên cho gắn đồng loạt 300.000 máy camera quan sát khắp phòng nhằm hạn chế tối đa tiêu cực.

Và với những chùm ảnh sau đây, các bạn sẽ thấy được tính nghiêm túc cũng như sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với hơn 9 triệu học sinh tại quốc gia này là như thế nào sau 2 ngày thi cực kì căng thẳng.

Hàng nghìn thí sinh đứng đợi trường mở cổng.


Ngày 7/6, hàng nghìn phụ huynh đứng phía ngoài cổng trông chờ con tại tỉnh Liêu Ninh.


Bạn sinh viên này đã đến trước cổng một hội đồng thi và mang theo hộp bút chì, gôm và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp miễn phí cho bạn nào quên không mang theo.

 
Các chú cảnh sát giao thông trong 2 ngày này đã làm việc hết công suất để các sĩ tử được đến trường một cách an toàn và thoải mái nhất.


Một tấm biển yêu cầu hạn chế bấm còi để sĩ tử tập trung thi cử.


Bạn nữ sinh này đang ôn tập lại bài.


14 thí sinh tại Quảng Tây cùng nhau chấp tay lấy khí thế trước khi bước vào phòng thi.


Phòng giám sát với hàng loạt camera được gắn khắp nơi trong phòng.


Một quy định của mới của chính phủ Trung Quốc trong kì thi 2012, chính là phải dùng máy quét kiểm tra an ninh, tránh mang những vật nguy hiểm hay phạm quy khác.


Cậu bạn tên Chai Zixin bị gãy chân trong một vụ tai nạn. Nhưng bạn ấy vẫn quyết định không bỏ lỡ cuộc thi lần này mà phải đến trường thi cho bằng được. Rất may mắn là có các chú cảnh sát giúp đỡ bạn ấy.


Một thí sinh tại thành phố Cáp Nhĩ Tân đã ngất xỉu trong lúc thi và đang được nhân viên y tế chở đi cấp cứu.


Bạn Nguyễn Kinh Thiên 18 tuổi nhưng chỉ cao có 1m1, cùng với bị dị tật bẩm sinh nên rất khó đi lại. Hai chú cảnh sát đang hộ tống bạn ấy để đến tham dự kì thi đấy.


Cụ ông 83 tuổi tên là Uông Hiệp, đã 12 lần đăng ký thi đại học với ước mơ được trở thành sinh viên. Khi được hỏi về khả năng đậu bảng năm nay, cụ Uông Hiệp lạc quan chia sẻ: “Sống đến già, học và thi đến già. Năm nay không được thì sang năm tôi lại đến”. 


Cùng một sĩ tử khác cũng bị chấn thương nhưng quyết thi cho bằng được.


Cận cảnh phòng thi đang được “set up”. Mỗi một bàn sẽ có một chiếc đồng hồ đã được căn giờ giống nhau, đề thi và giấy nháp.


Tại tỉnh Sơn Đông, bà Liu, 72 tuổi đang cầu nguyện cho cháu trai của mình thi tốt.


Tại một hội đồng thi ở quận Xicheng, thành phố Bắc Kinh, phụ huynh được lực lượng cảnh sát, an ninh phân phát nước uống giải nhiệt trong lúc chờ sĩ tử.


Chú Doreamon cùng anh chàng siêu nhân vốn là “sứ giả” thiện chí quen thuộc của các kì thi.


Cùng hàng loạt các kiểu ủng hộ sĩ tử trong phòng thi khác do nhóm tình nguyện viên thực hiện.


Hai bạn thí sinh thể hiện vẻ vui mừng khi hoàn thành bài thi rất tốt.


Các bạn thí sinh cùng nhau ném giấy nháp nhằm giải tỏa căng thẳng sau ngày thi cuối cùng hôm 8/6.

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x