Cảm động chuyện tình đôi vợ chồng 100 tuổi

31/05/12, 07:37 Cuộc sống

Ở thôn Thạch Hàm, thị trấn Tây Hà, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hình ảnh ông lão hơn trăm tuổi tuổi bón cơm cho vợ, khiến nhiều người cảm động. Dù đã cưới nhau 75 năm, nhưng tình cảm của họ vẫn mặn nồng như xưa.

Ông lão tên Lại Quyền Lễ (24/5/1911) cùng vợ là Hà Nhu Anh (11/4/1911) 101 tuổi là cặp đôi nhiều tuổi nhất thôn.


Khoảng 10h ngày 29/5, nhóm phóng viên đi xe tới thôn Thạch Hàm gặp vợ chồng ông lão, đường vào nhà ông Lễ gập ghềnh, nhấp nhô. Phải tới 12h trưa cùng ngày, phóng viên mới tới nhà của ông. Vừa bước chân vào cửa, họ thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy guộc đang bón cơm cho vợ rất tình cảm.

Do vợ già yếu, nên ông Lễ đảm đương công việc nội trợ, chăm sóc chu đáo vợ mình

Nhìn dáng vẻ của bà cụ có vẻ lớn hơn ông Lễ 20 tuổi, nhóm phóng viên lúc mới bước vào cửa còn nhầm bà Anh và ông Lễ là hai mẹ con.

Con trai của ông Lễ là Lại Tắc Lượng năm nay 61 tuổi nói với phóng viên, cha mẹ ông đã chung sống với nhau 75 năm, họ rất hạnh phúc, ông là con trai duy nhất của ông bà Lễ.

Ông Lễ có 3 anh em, mẹ ông qua đời khi ông 9 tuổi, bố ông qua đời ở tuổi 70, chị gái và em trai ông Lễ cũng lần lượt ra đi ở tuổi hơn 60 và 70 tuổi.

Hai ông bà già ở nhà, tự chăm sóc nhau. Do bà cụ già yếu, ông Lễ ngày ngày rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, bón cơm,… cho vợ không chút phàn nàn.

Khi được hỏi ông Lễ và bà Anh có bí quyết gì giúp họ gắn bó với nhau hạnh phúc như vậy, con trai là ông Lại Tắc Lượng nói: “Các cụ trước giờ không xem ti vi, cứ 5h chiều tối, các cụ lên giường đi ngủ, 7h sáng thức dậy, thức ăn của các cụ chủ yếu là rau, khoảng 10 ngày các cụ mới ăn thịt lợn một lần, một tháng mới ăn thịt gà, mỗi bữa ăn các cụ thường nhâm nhi chút rượu”.

Đỗ Hường


(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x