Bộ phim Free China đạt giải đầu tại liên hoan phim quốc tế Houston

20/05/12, 17:17 Tin Tổng Hợp

Bộ phim tài liệu “Giải thoát Trung Quốc — Dũng khí niềm tin”, đã giành được giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo, là phần thưởng cao nhất được trao cho một bộ phim thuộc thể loại này, tại Liên hoan phim Quốc tế WorldFest-Houston. Đó là Liên hoan phim độc lập lâu đời nhất trên thế giới và là Liên hoan phim toàn cầu lâu đời thứ 3 tại Bắc Mỹ, với hơn 4.500 đầu phim từ hơn 30 nước khắp thế giới.


Cảnh mở đầu trong đoạn phim “Giải thoát Trung Quốc — Dũng khí niềm tin” (freechinamovie.com)

[Kean Wong, Nhà sản xuất/Điều hành sản xuất bộ phim “Giải thoát Trung Quốc”]: “Thật phấn khởi khi nhận được Giải thưởng Remi Đặc biệt của Ban giám khảo. Tổ chức World-Fest đã thừa nhận bộ phim “Giải thoát Trung Quốc” là cái gì đó quan trọng, và vì thế chúng tôi hết sức vui mừng và biết ơn”.

Việc này đã trái ngược với những nỗ lực của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston hòng ngăn chặn Liên hoan phim trao phần thưởng này.

[Hunter Todd, WorldFest Giám đốc Festival]: “Đó là một bộ phim tài liệu và Ban giám khảo rất thích nó. Họ nghĩ rằng bộ phim rất xuất sắc về mặt kỹ thuật, đã kể một câu chuyện hay, và đó là phương châm của chúng tôi — Một câu chuyện hay được kể cũng hay. Chúng tôi không có nghị trình chính trị nào cả – Chúng tôi chỉ muốn nói lên những gì tốt đẹp”.
Bộ phim dài 53 phút này mô tả những vi phạm nhân quyền kéo dài suốt hơn 1 thập niên của ĐCSTQ đối với những người tập luyện Pháp Luân Công.

Nó kể những câu chuyện có thật của 2 học viên Pháp Luân Công, Jennifer Zeng, một người mẹ, đã từng là Đảng viên CSTQ, và Tiến sỹ Charles Lee, một doanh nhân người Mỹ. Cả hai người đều đã từng bị tống giam và bức hại chỉ vì đức tin tinh thần của mình.



[Kean Wong, Nhà sản xuất/Điều hành sản xuất bộ phim “Giải thoát Trung Quốc”]: “Chúng tôi thực sự hy vọng rằng người dân tại Trung Quốc được trao cho quyền tự do nói chuyện, tự do thực hành những đức tin thanh bình của mình, và tất cả các hình thức tra tấn hãy chấm dứt, dù là đối với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công, người Cơ đốc giáo hay người Tây Tạng…”

Đạo diễn phim “Giải thoát Trung Quốc”, ông Michael Perlman, người đã từng đoạt nhiều giải thưởng khác nhau với bộ phim trước của ông có nhan đề “Tây Tạng: Bên trên nỗi sợ”, cho biết rằng Lãnh sự quán Trung Quốc cũng đã gây sức ép lên Liên hoan Phim Quốc tế Palm Beach, đòi các nhà tổ chức loại bỏ phim “Giải thoát Trung Quốc” khỏi chương trình.

[Michael Perlman, Đạo diễn/Nhà sản xuất bộ phim “Giải thoát Trung Quốc”]: “Là một công dân Mỹ, nỗ lực trâng tráo ấy của chính phủ Trung Quốc hòng bịt miệng những lời nói và sự biểu lộ tự do của bản thân tôi tại nước Mỹ này, tôi cho rằng điều này thật khó tin và rất nguy hiểm, và tôi cho rằng nó phải được vạch trần ra để những hành động này sẽ không tái diễn nữa. Tôi rất biết ơn các Liên hoan phim vì họ đã đứng vững… họ đã biểu dương điều 1 của Hiến pháp nước Mỹ và đã không quan tâm tới những đòi hỏi của chính quyền CSTQ”.

Xem trailer phim “Free China”:



Theo NTDTV

>>Môn khí công được nhiều người quan tâm nhất ở Việt Nam
>>Pháp Luân Công – 10 năm bị đàn áp 

>>Pháp Luân Công trên khắp thế giới

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x