Chỉ cần nghiêng người là bạn có thể điều khiển xe lăn này

28/03/16, 09:21 Công nghệ

Nhận thấy sự khó khăn trong việc đi lại bằng xe lăn của một người bạn, nhà thiết kế New Zealand – Kevin Halsall đã phát triển Ogo cho phép người dùng điều khiển bằng cách nghiêng người mà không cần dùng tay như xe lăn truyền thống.

Nhà thiết kế Kevin Halsall ngồi trên sản phẩm Ogo của mình.

Halsall cho biết, ông đã bắt đầu lên ý tưởng cũng như kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm này từ vài năm trở lại đây. Ngồi trên mẫu xe lăn đặc biệt này, người dùng chỉ việc nghiêng về phía trước để xe di chuyển về phía trước, và ngược lại. Để chuyển hướng, họ có thể nghiêng về một bên là xe sẽ đi theo.

Với thiết kế nhỏ gọn, thân thiện, nhà sản xuất cho rằng những người sử dụng xe lăn Ogo còn có khả năng rèn luyện sức mạnh cơ bắp, vì khi ngồi trên chiếc xe, nó như một phần cơ thể người dùng.

Ngoài ra, trên xe còn được trang bị một vài nút bấm, dành cho những ai không thích dùng tính năng điều khiển bằng động tác nghiêng người. Mẫu xe lăn chạy điện này có thể đạt tốc độ tối đa 20 km/h và hoạt động trong phạm vi 30 – 40 cây số.

Ogo hiện đang được gây quỹ trên Indiegogo, nhằm hướng đến việc phát triển thêm 5 nguyên mẫu khác nhau, phục vụ cho các nhu cầu cụ thể hơn cho người khuyết tật. Halsall nghĩ rằng, ông nên tạo ra một vài mô hình mới, sau khi thử nghiệm các thiết kế ban đầu với sự giúp đỡ từ những người bị liệt 2 chân, liệt tứ chi, người cụt cả hai tay và chân cũng như nhiều người khác.

Mặc dù nhận được phản hồi tích cực, nhưng cho đến nay, thiết kế Ogo mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho những người tổn thương cột sống ‘cấp dưới’.

Những người đặt hàng đầu tiên sẽ được mua Ogo với giá từ 1.000 USD, và nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, họ sẽ nhận được sản phẩm vào tháng 9/2017.

Theo Tinh Tế

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x