Có 11 bằng đại học, vui vẻ làm bảo vệ

07/05/12, 15:58 Cuộc sống

Lý do họ chọn làm những nghề lao động chân tay bình dị không phải do thị
trường lao động đầy tính cạnh tranh. Họ thấy vui với công việc và vui vì sự đóng
góp của mình cho cộng đồng.

TIN LIÊN QUAN:





Ông lão 70 tuổi hiện có 11 bằng đại học muốn làm điều gì đó cho cộng đồng.

Tiến sĩ…xá gì việc bảo vệ

Bruce Berry, 70 tuổi hiện đang là nhân viên bảo vệ của một trường tiểu
học ở Anh, nhưng ít người biết rằng ông có tới 11 bằng đại học, trong đó có 1
bằng Tiến sĩ. Người đàn ông này còn đang tiếp tục chinh phục bằng Tiến sĩ thứ 2.

Công việc chính của Bruce hiện tại là giám sát con đường giao nhau gần
trường để học sinh có thể đi lại an toàn. Ông làm công việc này 5 ngày mỗi tuần.

Một điều đáng nể phục hơn là ông lão 70 tuổi hiện đang là thành viên của tổ
chức Mensa – những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới.

Vị tiến sĩ giải thích cho sự lựa chọn bình dị của mình: “Tôi thích học tập để có
bằng cấp nhưng tôi lại muốn làm điều gì đó cho cộng đồng. Thật tuyệt khi thấy
bọn trẻ đi lại an toàn”.

Giao tiếp thành thạo được tới 5 thứ tiếng, nên Bruce hoàn toàn sẵn
sàng nếu như có đứa trẻ nào băng qua đường trong ca trực khi nó ông bằng
một ngôn ngữ khác về Sartre và muốn thảo luận về nhận định ‘Chúa đã
chết’ của Nietzsche. Hiện tại, ông chỉ nhận được mức lương 325 USD mỗi tháng cho công
việc này.

Cha ông đã từng là giáo viên ở trường tiểu học này. Vì thế ông cảm thấy “một phần gia đình tôi ở đây”.

Cử nhân chọn lái xe buýt

Lerry Holloman, 56 tuổi đã từng làm việc ở nhiều vị trí như tài xế xe tải
đường dài, phun sơn, lái xe buýt, bảo vệ nhà tù… Những công việc đều rất
đỗi bình thường và ít ai nghĩ rằng ông đã từng theo học ĐH Maine ở Augusta và ĐH
Nam Maine. Khi lịch làm việc gây khó khăn trong việc tham dự các lớp học
truyền thống, ông đăng kí học trực tuyến ĐH Phoenix. Hiện, Holloman đã có bằng cử nhân
về tư pháp hình sự.

Người đàn ông 56 tuổi từng làm rất nhiều công việc lao động chân tay bình thường
trong khi từng theo học một vài trường đại học.

Ông đang làm việc cho công ty vận tải phía tây Maine, lái một chiếc
xe buýt màu tím và luôn khích lệ mọi người tới trường.

Có 3 cô con gái, 32, 29, 7 tuổi và 5 đứa cháu, hiện tại, ông vẫn đang theo học
2 lớp học trực tuyến. “Tôi đang cố gắng để là một tấm gương cho con cháu. Giáo
dục là chìa khóa để làm mọi thứ” – ông Holloman chia sẻ.

Chỉ là một lái xe buýt bình thường, nhưng hằng ngày, Holloman vẫn làm việc với một
thái độ rất lạc quan, vui vẻ với tất cả mọi người.

Cử nhân xinh đẹp bán hàng rong

Mới đây, cô gái xinh đẹp Eliza Lee, 22 tuổi đã khiến dư luận Singapore bàn
tán sôi nổi khi quyết định “sánh vai” cùng chồng chưa cưới bán hàng rong cho
quầy cơm gà.

Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có bằng cử nhân ngành khách sạn và du
lịch của Viện Phát triển quản lý Singapore. Lee còn là con gái của một gia đình
giàu có.

Cô cử nhân 22 tuổi xinh đẹp, con nhà giàu chọn làm vợ một anh chàng bán hàng
rong và không thấy phiền lòng về điều đó.

Lý do duy nhất mà Lee đưa ra là cô muốn chia sẻ công việc này với người chồng
chưa cưới và cô thoải mái với điều đó.

Suy nghĩ này rất hiếm ở những người phụ nữ tuổi Lee khi mà khoảng cách giữa
lao động chân tay và lao động trí thức ở Singapore vẫn còn khá lớn.

Công việc bán cơm gà khá vất vả với một cô gái có thể gọi là tiểu thư như
Lee. Cô phải đứng từ 10 tới 15 tiếng mỗi ngày và làm việc đủ 7 ngày/ tuần.

Lee cho biết cô rất hợp với chồng sắp cưới. Họ có thể nói chuyện với nhau
hàng giờ không dứt. “Chúng tôi có một mục đích chung, là cùng nhau xây dựng
một gia đình”
– Lee chia sẻ.

Nhà văn kiêm ngư dân

Owen Laukkanen có 2 thế giới. Ở một thế giới, ông là một nhà văn viết về tội
phạm, vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay “The Professionals”.

Ở thế giới kia, ông là một ngư dân và ông chỉ trở về vùng biển P.E.I vào mỗi
mùa xuân, khi đến mùa tôm hùm.

Ảnh minh họa

Owen tốt nghiệp chương trình viết văn sáng tạo BFA của ĐH Columbia. Ông từng
là phóng viên cho trang PokerListings.com – một trang web hướng dẫn chơi poker
trực tuyến lớn trên thế giới.

“Đánh cá là công việc lý tưởng cho một nhà văn. Bạn chỉ làm công việc này
trong vài tháng, sau đó bạn sẽ có một số tiền đáng kể và có một thời gian rảnh
rỗi để viết văn” – ông Laukkanen chia sẻ.

“Là một nhà văn, tôi ở trong nhà khá nhiều, vì thế công việc đánh cá thực sự
mới mẻ. Nó trái ngược với việc ngồi trước máy vi tính suốt ngày. Tôi thấy 2 công
việc bổ sung cho nhau” – Laukkanen nói.

Câu cá cũng là một công việc lao động thủ công lặp đi lặp lại và có nhiều
thời gian để suy nghĩ.

“Mùa hè năm ngoái ở Bắc Rustico, tôi viết phần tiếp theo của “The
Professionals” trong mùa tôm hùm. Vì thế, có nhiều cơ hội để sáng tạo”.

  • Nguyễn Thảo (Tổng hợp)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x