Sài Gòn: Chợ đồng giá “5000Đ/đĩa”, đỡ đần gánh nặng mưu sinh

16/02/16, 00:10 Cuộc sống

Giữa chốn Sài thành bon chen tập nập, một khu chợ đồng giá với cái tên rất độc đáo, “chợ Đĩa” tồn tại mấy năm nay nằm ven QL.1 (cạnh KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM). Gọi là chợ Đĩa vì khu chợ này chuyên dành cho công nhân, phần lớn các mặt hàng tại đây được người bán phân loại sẵn và bày bán trên một chiếc đĩa nhỏ.

Khu chợ luôn nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều. (Ảnh: Internet)
Người mua và người bán đều là những lao động nghèo. (Ảnh: Internet)
Đĩa cà rốt và củ cải trắng được cân bán đồng giá 5.000 đồng/ đĩa. (Ảnh: Internet)
Những đĩa rau củ đẹp mắt. (Ảnh: Internet)

Theo những người bán thực phẩm ở chợ này, tất cả các mặt hàng đều được bán đồng giá 5.000 đồng, 10.000 đồng tùy loại thực phẩm. “Đồng giá 5.000 đồng là chủ yếu; có mặt hàng cá thì 10.000 đồng hay 20.000 đồng, nhưng gần chiều tối thì cũng hạ xuống đồng giá 5.000 đồng cho các anh chị em công nhân kịp có bữa cơm tối”, cô Hai Tính (người bán ở chợ) chia sẻ.
Cá được phân sẵn vào từng chiếc rổ để bán. (Ảnh: Internet)

 Những đĩa tôm tươi đồng giá. (Ảnh: Internet)

Với nhiều năm mưu sinh bằng nghề buôn bán hoa quả ở các chợ lớn nhỏ, cô Hai Tính chia sẻ thêm, có lẽ đây là khu chợ về thực phẩm duy nhất không dùng đến chiếc cân, vì tất cả các mặt hàng như rau – củ – quả hoặc tôm, cá, mực… thậm chí đến bánh kẹo, trứng, thịt cũng được đong sẵn bằng đĩa, rổ rá.

Đơn cử như các loại rau, củ chia thành từng nhóm nhỏ gồm dưa leo 7 trái/ đĩa, cà chua thì 8 trái, còn đậu bắp 20 trái… xếp ngay ngắn trên những chiếc đĩa nhựa. Thậm chí những mặt hàng nhỏ như ớt khoảng 10 trái (to bằng ngón tay út) cũng được buộc dây bán đồng giá 1.000 đồng/chùm.

“Chợ này cũng bình thường như bao chợ khác, nhưng nét đặc biệt của nó chỉ có thể là mặt hàng thực phẩm được bán theo đĩa nên người mua không cần phải quan tâm đến giá cả và cân thiếu hay đủ. Cũng chính vì sự độc đáo của khu chợ mà thu hút rất nhiều người ghé, nhộn nhịp vào mỗi chiều”, chị Vân (bán hàng tôm) cho biết.

 Tùy theo giá của thực phẩm mà người bán cân rồi phân chia đều trên đĩa. (Ảnh: Internet)

 Hình thức bán độc lạ không cần phải mặc cả giá. (Ảnh: Internet)

Hơn nữa, một trong những cách thu hút khách ở khu chợ đồng giá này, ngoài việc đặt hàng trong những chiếc đĩa, hàng hóa còn được bó sẵn trong bịch nylon, khách chỉ việc trả tiền và mang cả túi đi, hết sức nhanh gọn.

Tuy nhiên bán theo kiểu đồng giá như vậy cũng không ít trở ngại. Chị Vân trình bày: “Như tôi, bán tôm nên thường giữ mức giá 20.000 đồng. Thế nhưng, có những ngày giá tôm mua của thương lái giá cao hơn, mình phải tính toán sao cho khỏi bị lỗ vốn”.

Còn người mua hàng thì bảo đi chợ mua thực phẩm như vậy rất tiện lợi, ngoài nhanh, thuận tiện, còn tạo tâm lý thoải mái cho cả người mua và cả người bán.

Một người mua rau củ chia sẻ: “Khu chợ bán với hình thức này thì rất tiện lợi cho đấng mày râu đi chợ thay vợ vì không cần phải lăn tăn lo bị nói thách giá. Ngoài việc chọn nhanh, rút ngắn thời gian đi chợ, việc rau củ được cho vào từng giỏ, từng đĩa như vậy cũng tạo cho người mua cảm giác thích mắt và thực phẩm trông chất lượng hơn”.


Cà chua 8 trái được lựa chọn rất đều nhau. (Ảnh: Internet)


Mỗi khi mua, công nhân chỉ cần chọn đĩa và đưa tiền là sẽ có ngay mặt hàng mình cần chứ không cần tốn thời gian đong đếm, lựa chọn.

Ở khu chợ này, cả người bán và người mua hầu hết đều là người nghèo, công nhân. Việc bán hàng đồng giá ngoài ý nghĩa bán buôn còn phần nào thể hiện tính cách, cuộc sống của người dân ở đây. Đó là sự sòng phẳng và thân thiện, không bon chen, o ép nhau trong bữa ăn hàng ngày. Bởi họ đều hiểu rõ những khó khăn thường nhật trong cuộc sống.

Theo Foody

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x