Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn

08/02/16, 14:08 Kinh tế

Chiều 29 tháng Chạp, nhiều tiểu thương các chợ hoa ở TP HCM bán đổ bán tháo hàng với giá chỉ còn một nửa để về đón Tết với gia đình, nhiều người buồn chán đập bể chậu, vứt hoa.

Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Vào buổi chiều, các chợ hoa Tết ở công viên Gia Định, QK7 vẫn còn tồn hàng rất nhiều. Nhiều tiểu thương nóng ruột cố gắng bán với giá rẻ chỉ mấy chục nghìn đồng để mau hết hàng về nhà đón Tết.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Các chậu mai, đào trước đây mấy ngày bán 500.000 đồng nay chỉ còn 100.000 đồng.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Chiều muộn, nhiều người buôn bán đập bỏ số cây kiểng còn sót lại vì không có người mua dù giá rất rẻ.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Chị Trần Thị Hoài (40 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho biết, nhà đã có hoa Tết nhưng thấy bán rẻ nên mua thêm một cây về để chưng lên cho đẹp. “Cây quất tôi mua chỉ giá 100.000 đồng, vừa giúp mấy người bán hàng vừa mua thêm để trưng trong nhà”, chị Hoài cho biết.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Gương mặt buồn rầu của anh Hoàng (nhà vườn ở Thủ Đức) vì trời đã sắp tối mà vẫn còn tồn nhiều chậu mai không thể bán được.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Chị Vân, chủ hàng quất cảnh ở công viên Gia Định ngồi mong ngóng khách tới mua hàng. Năm nay, chị mang đi bán 250 cây nhưng đến hiện tại vẫn còn dư gần 50 cây.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Nhiều người khác mang cả quất ra ngoài đường để dễ bán.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Trong khi đó, ở chợ hoa QK7, hàng trăm cây kiểng Tết nằm chỏng chơ, không có lấy một người mua.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Một tiểu thương mặt mày ủ rủ vì Tết năm nay bán không được nhiều hàng.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Công nhân vệ sinh ở công viên 23/9 (quận 1) phải gom cây cảnh của tiểu thương bỏ lại mang đi đổ.
Bán tháo, đập bể hoa chiều 29 Tết ở Sài Gòn
Hoa Tết bị vứt vào thùng rác vì không thể bán hết ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10).

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x