Kỳ lạ cô gái thích sống cuộc đời như một… con mèo

30/01/16, 08:00 Chuyện lạ

Một cô gái trẻ đến từ Na Uy luôn có cảm giác rằng bản thân mình là một con mèo, cô ghét động vào nước, thích đi bằng 4 chân, kêu meo meo hay nằm trong bồn nước…

Cô gái người Na Uy luôn coi mình là mèo do bị “khiếm khuyết về gen”. 

Nano, một cô gái 20 tuổi, đến từ thủ đô Oslo, Na Uy, nhận ra mình có biểu hiện giống một con mèo từ năm 16 tuổi. Bác sỹ bảo cô bị “khiếm khuyết về gen”, điều này khiến cô có “hình bóng của một con mèo” trú ngụ trong cơ thể mình.

Nano cho biết, các giác quan của cô rất phát triển, cô ghét nước và rít lên mỗi khi thấy chó.

Trong một video được đăng tải trên Youtube, cô gái đeo một đôi tai mèo giả trên đầu, một chiếc đuôi mèo giả và chia sẻ: “Tôi rất ghét phải động vào nước. Thỉnh thoảng bắt gặp những con chó ngoài đường, tôi lại rít lên như một phản xạ tự nhiên. Tôi nghĩ tôi phải sinh ra với thân xác của của mèo hơn là một con người”.

Cô gái cảm thấy dễ chiu khi kêu meo meo và di chuyển bằng 4 chân.
Cô gái cảm thấy dễ chịu khi kêu meo meo và di chuyển bằng 4 chân.

Cô gái cho biết cô sẽ sống như một con mèo trong suốt phần đời còn lại của mình dù các nhà tâm lý học cho rằng cô có thể rời bỏ “phần mèo” trong con người mình để trở thành người bình thường.

Cô gái cho biết mình sẽ sống như một con mèo trong suốt phần đời còn lại.
Cô gái cho biết mình sẽ sống như một con mèo trong suốt phần đời còn lại.

Trả lời phỏng vấn trong đoạn video khi được hỏi về việc bắt chuột, cô nói mình đã từng cố gắng để bắt được một con chuột nhưng toàn trượt. Tuy nhiên, cô nhận thấy được nhiều thứ đang dịch chuyển sống động trong bóng tối. Nano giải thích: “Tôi cảm thấy thoải mái khi đi lại bằng bốn chân, âu yếm hay kêu meo meo. Tôi còn rất thích ngủ ở bồn nước và cửa sổ”. 

Nano thích ngủ ở bồn nước, cửa sổ và có các giác quan phát triển hơn người bình thường.

Video cũng ghi lại hình ảnh cô di chuyển bằng hai tay và quỳ hai chân sau. Một trong những điều kỳ diệu nhất là các giác quan của Nano phát triển hơn con người. Nano chia sẻ: “Tôi có khả năng nghe tốt hơn người thường và có khả năng chú ý đến những thứ mà con người không thể, hơn nữa, còn có thể nhìn rất rõ trong bóng tối”.

Theo Afamily

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x