Người dân thẫn thờ nhìn cá chết trắng bè vì giá rét

28/01/16, 07:48 Việt Nam

Rét đậm nhiều ngày qua khiến hàng chục tấn cá của người dân Hà Tĩnh, Thái Bình chết trắng bè, nhiều người ngậm ngùi than thở, “Tết này thất thu rồi”.

Cá chết được vớt lên từng thuyền, đem ra chợ bán với giá rẻ như cho. (Ảnh: Đức Hùng)

Gần một tuần qua, thời tiết Hà Tĩnh luôn ở mức dưới 10 độ C, người dân nuôi cá chẽm, cá chim hồng, cá mú… bằng lồng trên sông Hộ Độ (huyện Thạch Hà) xót xa khi cá bị chết rét hàng loạt, nhiều con chưa vớt kịp bốc mùi hôi thối.

Chịu thiệt hại nặng nề nhất là người dân ở hai xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và Hộ Độ (huyện Lộc Hà). Ông Phan Đình Hinh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết, xã có 68 lồng cá của hàng chục hộ dân, trung bình mỗi lồng nuôi 2.000 con nặng 2-6 lạng, trong đợt rét mỗi lồng chết hơn 50%. “Năm hết Tết đến, tội nghiệp cho bà con”, ông Hinh nói.

Đang vội lấy nước ấm đổ vào bể để “cấp cứu” cho những con cá đang thoi thóp thở khi không chịu nổi giá rét, ông Lê Huy Chương (trú xã Thạch Hạ) cho hay, đã thiệt hại gần 1,4 tấn cá, con nặng nhất 6-7 kg, con nhỏ nhất 3 lạng. “Tôi vừa đầu tư 100 triệu cá giống, cả lứa cá mới và cá cũ đều chết. Có những con nằm sâu dưới bè, phải dùng vợt vớt lên”, ông buồn bã nói.

Xã Thạch Hạ có 71 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Hộ Độ, trung bình mỗi gia đình sở hữu một lồng bè. Theo đánh giá bước đầu của tổ hợp tác nuôi cá lồng bè xã, số lượng cá chết đến nay là hơn 17 tấn, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Người dân nuôi cá lồng bè trên sông Hộ Độ đang vớt cá chết. (Ảnh: Đức Hùng)

Đứng thẫn thờ bên thùng cá chết, chị Nguyễn Thị Xuân (45 tuổi, trú xã Thạch Hạ) kể, cách đây hai tháng gia đình vay họ hàng, người thân 100 triệu đồng để thả giống cá mới với hy vọng có thu hoạch vào dịp Tết, nhưng giờ thì hoàn toàn tay trắng.

“Tết này thất thu rồi. Hai vợ chồng đành phải cố đi bán hết lứa cá này, sang năm hy vọng thời tiết thuận lợi hơn để đầu tư lại, gỡ gạc thêm ít vốn lấy tiền nuôi con ăn học”, chị Xuân thở dài.

Cá chết trắng bè, người dân hai xã Thạch Hạ và Hộ Độ không còn cách nào khác phải đưa ra chợ bán rẻ. Trước kia, 1kg cá lớn như cá mú, cá chẽm… thường bán được 250.000 nghìn đồng, đối với cá nhỏ là 50.000 đồng, nay giá trị đều giảm đi một nửa. Nhiều loại cá không tiêu thụ được thì phải đem đi tiêu hủy.

“Mỗi ngày tôi tiêu tốn hơn 10 triệu tiền thức ăn, tiền bán cá rẻ như cho thế này không đủ bù chi phí. Nhưng giờ cá chết cứng vì rét thế này thì đắt rẻ gì cũng bán, được ít nào hay ít nấy”, một người dân nói.

Người dân huyện Tiền Hải bắt cá vược, cá chưa bị chết hẳn với hy vọng bán còn được giá, thu lại vốn. (Ảnh: Internet)

Tại Thái Bình, chiều tối 27/1, ông Đào Đức Viện (Trưởng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy) cho biết, hơn 1.000 ha diện tích đầm, ao, hồ của hơn 100 hộ dân thuộc các xã Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường, Thái Đô, Thái Thường… nuôi cá vược, cá song thương phẩm và cá giống bị thiệt hại do cá chết hàng loạt, ước tính hơn 140 tấn. Trong số này nhiều con trọng lượng từ 2 đến 3,5kg.

Hàng tấn cá giống người dân vớt lên mang về làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Số cá thương phẩm chưa chết hoặc vừa chết được bán vội với giá 60.000 đồng đến 70.000 đồng một cân, giảm khoảng 40.000 đồng so với giá ngày thường, nhưng thương lái cũng chỉ mua với số lượng cầm chừng.

Theo người dân, cá vược, cá song chịu rét kém hơn các loại các khác nên khi nhiệt độ xuống 4-5 độ C là cá cứng đờ, không ăn, nổi lên mặt nước bơi ngửa bụng.

Ngoài huyện Thái Thụy, hàng chục hộ đân ở 3 xã Nam Cường, Nam Thịnh và Đông Minh của huyện Tiền Hải cũng lâm vào cảnh thất thu tương tự. Ông Phạm Văn Vang (Trưởng Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) cho hay toàn huyện có 40 ha nuôi giống cá này thì gần một nửa diện tích ghi nhận có cá chết hàng loạt, ước tính 17 tấn. Người dân đã chủ động vớt trước khi cá chết với hy vọng bán được giá cao.

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x