Thất nghiệp, cựu sinh viên Cambridge bán… mặt trả nợ

16/04/12, 21:30 Chuyện lạ

Mặc chiếc quần jean và đôi giày thể thao bụi bặm, Ross Harper và Ed Moyse
trông giống như bất kì sinh viên Anh 22 tuổi nào, ngoại trừ câu “Hãy mua mặt
tôi” và “Đã bán” được trang trí rực rỡ trên mặt.

Đứng giữa thánh địa mua sắm Oxford Circus của London, 2 cựu sinh viên ĐH
Cambridge đã thu hút những ánh nhìn tò mò của nhiều người qua đường.

Logo của các công ty được vẽ trên mặt 2 chàng trai này đồng nghĩa với việc họ đã quảng cáo thương hiệu công ty cho mỗi người mà họ đi qua mỗi ngày.

“Bao nhiêu?” – một thanh niên trẻ trong nhóm du khách Tây Ban Nha hỏi. Harper
– cựu sinh viên Khoa học thần kinh trả lời “100 bảng” để thuê 2 khuôn mặt làm
chỗ quảng cáo trong 1 ngày.

“100 bảng?” – du khách này ngạc nhiên trước khi bật cười.

Harper và Moyse đã kiếm được hơn 30.000 bảng kể từ khi thành lập Buy My Face
hồi tháng 10 năm ngoái để kiếm tiền trả nợ chi phí ăn học.

Bộ đôi này đang lên kế hoạch mở rộng kinh doanh trên thị trường quốc tế vào
tháng 5 tới.

“Chúng tôi đã thu hút sự chú ý từ Hồng Kông, Canada, Australia, Mỹ và nhiều
nước Châu Âu” – Harper nói với AFP.

Với tỷ lệ thất nghiệp kỉ lục của Anh là 22%, ngay cả những sinh viên tốt
nghiệp từ các trường danh tiếng như Cambridge cũng phải vật lộn tìm việc làm khi
nền kinh tế sa lầy. Ý tưởng kinh doanh của họ là một câu chuyện thành công khác
thường.

“Chúng tôi nảy ra ý tưởng về cái mà chúng tôi muốn làm sau khi tốt nghiệp” –
Moyse, cựu sinh viên Kinh tế chia sẻ. “Và chúng tôi chợt nghĩ ‘Thị trường việc
làm đang thực sự khó khăn. Tại sao chúng ta không thử làm một dự án sáng tạo cho
một năm?”

Những công ty đã tham gia dịch vụ trên trang buymyface.co.uk của cặp đôi này
gồm có Ernst and Young, Pipers Crisp và tổ chức gây quỹ trực tuyến Mashbo.

Dự án này đã được tiến hành 155 ngày trong số 366 ngày theo dự kiến. Ban đầu,
một ngày quảng cáo có chi phí là 1 bảng, nhưng bây giờ 2 chàng trai đã tăng mức
giá lên 400 bảng và còn tiếp tục tăng.

Họ nói: “Đó là cách độc đáo để chúng tôi trả hết nợ nần ăn học. Chúng tôi đã
chứng kiến rất nhiều người xin việc không thành công, mà cuối cùng cũng chỉ để
gây dựng một sự nghiệp mà họ chưa bao giờ thực sự mong muốn”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Sun, Asiaone)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x