Đáng thương cậu bé “không có mặt”

16/04/12, 09:12 Cuộc sống
Cậu bé Wang Xiaopeng, 6 tuổi, sống tại Yinchuan, tỉnh Ninh Hạ (Trung Quốc) khiến nhiều người phải giật mình hoảng hốt với bộ dạng “không có mặt” chỉ sau một lần nghịch dại bằng bật lửa.

Wang Xiaopeng được biết đến với cái tên cậu bé “không có mặt” bởi vì em không có tóc, môi, mí mắt và ngón chân. Được biết, vụ hỏa hoạn cách đây 2 năm, vào tháng 11/2010 xảy ra khi Wang châm lửa đốt các thân cây ngô đã cướp đi khuôn mặt của em.

Xiaopeng đáng thương với khuôn mặt bị biến dạng


Dù cậu bé đã được đưa tới bệnh viện kịp thời và thoát khỏi bàn tay tử thần, những vết bỏng đã khiến em gặp khó khăn khi nhìn và tất cả các ngón tay đều bị cắt bỏ từ đốt thứ 2. Đáng thương hơn, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ Xiaopeng đã không có điều kiện cho em phẫu thuật thẩm mỹ để phục hồi lại khuôn mặt như trước đây.

Ông Wang Yougiu, cha của em chỉ là một nông dân với mức thu nhập 2.000 NDT/tháng còn mẹ em ở nhà nội trợ. Vì thế, họ chỉ có điều kiện trả tiền cho 3 tháng điều trị dù đã dùng hết số tiền dành dụm được cùng với tiền bán nhà và đất.

Rất ít bạn bè dám chơi đùa với cậu bé


Theo bác sỹ Li Jinning của bệnh viện địa phương, Wang cần trải qua ít nhất 3 giai đoạn phẫu thuật để có diện mạo “người” với chi phí mỗi giai đoạn lên tới 100.000 NDT. Người cha của cậu bé đáng thương ngậm ngùi kể: “Chúng tôi biết cháu bé nên được cấy ghép da và phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng, chúng tôi không có tiền”.

Chính vì mang trên mình cái “mặt nạ” đáng sợ đó, em Wang mất đi khá nhiều bạn bè. Thậm chí, em còn không được tiếp tục đến trường như các bạn cùng trang lứa. Hiện tại, gia đình em Wang đang kêu gọi các nhà hảo tâm với hi vọng rằng những khuyên góp sẽ phần nào giúp em tìm lại khuôn mặt người để được sống cuộc sống của một người bình thường.

(dantri)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x