Khám phá rừng đá nhọn hoắt “rợn người” nhất thế giới

15/04/12, 15:28 Chuyện lạ

Du lịch khắp thế giới tới những miền đất kì lạ là sở thích của không ít teen chúng mình. Chúng ta đã có dịp tới tham quan thung lũng tình yêu Cappadocia, ghé thăm con đường cây baobab ở Madagascar và hôm nay, chúng mình cùng chiêm ngưỡng địa điểm tuyệt đẹp – rừng đá “rợn tóc gáy” lớn nhất và có 1-0-2 trên thế giới, nằm ở phía Tây Madagascar nhé!

Khu rừng mà chúng mình ghé thăm tên là Grand Tsingy – một cảnh quan nằm cô lập phía Tây đảo Madagascar. Ở khu rừng này, số lượng cây xanh cực ít, thay vào đó là những “cây đá” cao ngồng tới hơn 300 feet (khoảng 91m). Không có hổ, báo và sinh vật ăn thịt nhưng chỉ cần nhìn qua những bức ảnh nơi đây, hẳn không ít bạn sẽ choáng váng và ngạc nhiên lắm đó!

Nằm trong quần thể công viên quốc gia Tsingy de Bermaraha, rừng đá Grand Tsingy rộng khoảng 230 dặm vuông (tương đương 591 km2) và có một người anh em nhỏ hơn, nằm bên cạnh với tên Little Tsingy. Trong tiếng địa phương, Tsingy có nghĩa là “không thể đi bộ” và có lẽ biệt danh thật phù hợp với khung cảnh thật nơi đây.

Rừng đá bao gồm những dãy núi trẻ với các cây đá nhọn hoắt như hầm chông, nằm san sát nhau.

Rừng đá bao gồm những dãy núi trẻ với các cây đá nhọn hoắt như hầm chông, nằm san sát nhau tạo thành địa hình vô cùng hiểm trở. Dưới sự tác động, bào mòn cực kì phức tạp của các ngoại lực như mưa nhiệt đới, gió và lũ đã tạo nên những cây đá như thế này. Trải qua hàng triệu năm biến động, nó có được hình dạng như hôm nay. Chúng mình có cảm tưởng như khu rừng có thể nuốt chửng bất cứ nhà thám hiểm nào sẵn sàng mạo hiểm khám phá nó.

Đến đây, mọi người sẽ có cơ hội ngắm nhìn một số loài động vật khá đặc trưng của khu vực nhiệt đới: gần 45 loài bò sát, hơn 100 loài chim… đã được phát hiện ở Grand Tsingy. Đặc biệt hơn, loài vật làm bá chủ khu rừng “rợn tóc gáy” này là loài vượn cáo chân trắng. Theo thống kê, có tới 11 loài vượn cáo sinh sống chủ yếu ở trên những vách cột đá dựng đứng – sẵn sàng kết liễu mọi thứ bị nó đâm xuyên qua. Đây là loài linh trưởng giỏi leo trèo vì thế, chúng bất chấp địa hình hiểm trở nơi đây. 

Không để các ấy hồi hộp nhiều nữa, chúng mình cùng ngắm nhìn cuộc sống trong khu rừng đá này qua những bức ảnh hiếm hoi, được chụp bởi các nhà thám hiểm dũng cảm dưới đây nhé! 

Địa hình nơi đây cực kì hiểm trở.

Loài vật làm bá chủ khu rừng “rợn tóc gáy” này là loài vượn cáo chân trắng.

Chúng rất giỏi leo trèo.

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x