Quyết bỏ cờ bạc, triệu phú hành nghề… thợ mỏ

03/04/12, 09:11 Đọc & Suy ngẫm

Quyết tâm từ bỏ thú vui đỏ đen đầy may rủi, Zhang Yongqiang – một triệu phú 39 tuổi người Trung Quốc – đã quyết định trở thành một thợ mỏ lam lũ rồi gắn bó với nghề tự lúc nào không hay.

 

Đã bốn năm nay, Zhang Yongqiang vẫn hàng ngày cặm cụi trong mỏ than. Nếp sinh hoạt bình dị và làm việc kỷ luật của Zhang khiến những đồng nghiệp xung quanh chưa một lần nảy sinh ngờ vực về thân thế thực sự của anh.

Anh Zhang, 39 tuổi, là ông chủ của hai siêu thị và sở hữu nhiều cơ ngơi ở Trung Quốc

Anh Zhang, 39 tuổi, là ông chủ của hai siêu thị và sở hữu nhiều cơ ngơi ở Trung Quốc. Hồi năm 2008, anh đam mê cờ bạc và từng “nướng” 80.000 Nhân dân tệ chỉ trong một buổi tối. Ý thức được thói xấu của bản thân, anh Zhang quyết định dùng một công việc lao động nặng nhọc để răn mình. Và thợ mỏ chính là nghề mà anh lựa chọn.

Ban đầu, anh chỉ định chui xuống những hầm tối một thời gian để cách ly mình với thế giới cám dỗ bên ngoài. Thế nhưng, năm tháng trôi qua, mỗi ngày anh Zhang lại càng cảm thấy yêu nghề mỏ và cả bóng tối nơi anh làm việc. Đã bốn năm kể từ ngày ấy, anh Zhang vẫn chưa có ý định cởi bỏ chiếc áo công nhân để trở về với “vai” ông chủ lắm tiền.

Hàng ngày, anh Zhang phải dậy từ bốn giờ sáng, bắt chuyến tàu từ nhà tới khu mỏ ở Trùng Khánh, cách nhau hơn 7km, ăn sáng cùng các đồng nghiệp trong các quán vỉa hè và bắt đầu một ngày làm việc vất vả.

Được biết, hiện tại, công việc kinh doanh đã được Zhang giao lại cho vợ và bố mẹ đẻ.

“Tôi đã không còn cờ bạc gì nữa. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi”, anh Zhang vui vẻ nói.

 

Thu Thảo

(Theo Chongqing Daily Post )

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x