Người ngoại quốc bất bình vì du khách Trung Quốc “ép” hải âu chụp ảnh

14/12/15, 15:00 Cuộc sống

Khách du lịch Trung Quốc luôn gắn liền với “tai tiếng” dù ở trong nước hay nước ngoài, bởi thói quen xả rác, viết vẽ bậy và rửa chân trong chậu rửa tay. Gần đây, một nhóm du khách thường ghé thăm Trung Quốc đã cảm thấy khá sốc với một hành vi thô lỗ của một số du khách nước này và đã ghi lại sự việc.

Một con hải âu bị bắt giữ trong tay của một du khách nam trong khi những khách du lịch khác chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ. (Ảnh: Hetang Nahehua via Kunming.cn)

Nhóm du khách đã đến thăm Côn Minh, một thành phố ở Tây Nam Trung Quốc, mỗi mùa đông kể từ năm 1985. Côn Minh được gọi là “thành phố mùa xuân” của Trung Quốc do khí hậu ôn hòa ở nơi đây. Trong tháng mười một, hàng ngàn con hải âu đã bay đến Côn Minh để trú đông. Chúng bắt đầu từ những nơi xa xôi như Hồ Baikal ở vùng Siberia và bay khoảng 4.000 dặm trên khắp đất nước đến Côn Minh. Hải âu lưu lại đây cho đến khi mùa xuân đến.

Những khách du lịch thích cho hải âu ăn vụn bánh mỳ. (Ảnh: Zol.com)

Những con hải âu này thu hút rất nhiều khách du lịch đến Côn Minh mỗi năm. Du khách mang theo máy ảnh và vụn bánh mỳ, họ thích cho những con hải âu đang bay ăn và chụp ảnh cùng chúng. Tuy nhiên, đôi khi du khách chỉ vì muốn giải trí lại có thể gây nguy hiểm cho hải âu. Ngày 9/12, Hetang Nahehua đã đăng những hình ảnh này lên một diễn đàn trên Internet và đã nhận được nhiều chỉ trích từ người xem.

Trong các bức ảnh, những con hải âu đang bị những du khách Trung Quốc bắt giữ chỉ vì muốn có một tấm ảnh tự sướng đẹp.

Bạn bè của du khách nam này đã vui vẻ chụp ảnh tự sướng với điện thoại di động của họ được cố định trên một thanh gậy chụp ảnh. (Ảnh: Hetang Nahehua/Kunming.cn)

Một con hải âu đã bị một du khách nam đeo kính bắt giữ. Bạn bè không những không ngăn anh lại mà còn vui vẻ chụp ảnh, ngay cả khi con hải âu đang vật lộn và hoảng loạn và những con hải âu khác cũng hoảng sợ kêu rít lên.

Một con hải âu đang bay đậu lên đầu người đàn ông, cố gắng giúp con hải âu bạn của mình. (Ảnh: Hetang Nahehua/Kunming.cn)

Hetang Nahehua đã nhìn thấy những gì đang xảy ra và chụp ảnh lại hành vi xấu, sau đó ngăn cản những vị khách du lịch này. Nahehua đã chụp ảnh những con hải âu di cư trong khoảng 30 năm và đây là lần thứ tư ông nhìn thấy khách du lịch bắt giữ hải âu để chụp ảnh, theo tờ Tin tức Côn Minh. Ông hy vọng điều này sẽ ngăn chặn khách du lịch làm điều tương tự trong tương lai, nên ông đã quyết định chụp và công bố những bức ảnh hải âu đang bị bắt giữ. “Tôi hy vọng mọi người có thể đối xử thân thiện với hải âu“, ông viết.

Một con hải âu bị bắt giữ trong tay một du khách nam trong khi những khách du lịch khác sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh. (Ảnh: Hetangnahehua/Kunming.cn)
Một nhóm khách du lịch chụp ảnh với hải âu. (Ảnh: Hetang Nahehua/Kunming.cn)

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x