Cho phép trường “ngoại đạo” đào tạo y dược, mừng hay lo?

27/11/15, 10:57 Việt Nam

Trước những dư luận xôn xao xung quanh việc Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được cho phép đào tạo ngành y và ngành dược bậc đại học, một nhà giáo trong nghề đã lên tiếng chia sẻ.

Quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được cho phép đào tạo ngành y và ngành dược bậc đại học. (Ảnh: Internet)

Ngày hôm qua, đọc báo thấy có một sự kiện gây nhiều ý kiến trái chiều: Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được cho phép đào tạo ngành y và ngành dược bậc ĐH, chúng tôi – những người vừa là thầy thuốc vừa là thầy giáo – giật mình, không biết nên mừng hay nên lo.

Có lẽ là lo nhiều hơn mừng bởi trong vòng vài năm gần đây, hàng chục trường y khoa và hàng chục khoa y nằm trong các trường ĐH đã ra đời nhưng cơ sở vật chất, đặc biệt là các bộ môn khoa học cơ sở như giải phẫu, sinh lý học, sinh lý bệnh, y đức…, thì không có hoặc không hoàn thiện, kể cả đội ngũ giảng viên. Với những bộ môn này, ngay cả ở những ĐH y khoa lớn, tuổi đời cả trăm năm vẫn phải trong tình trạng ăn đong, chạy bữa tìm từng giảng viên. Một người đến bốn người đi do chế độ lương và đãi ngộ không hợp lý thì đào đâu ra nhân sự tốt!

Việc tìm bệnh viện thực hành cũng rất phức tạp. Tôi từng chứng kiến cảnh gần 50 sinh viên khám cho một bệnh nhân bị bệnh tim; lúc đầu, khi chuyển từ tuyến dưới lên, người bệnh rất vui vì được các bác sĩ khám bệnh liên tục, hơn hẳn cảnh khám một lần mỗi ngày lúc nằm ở tuyến dưới. Nhưng sang ngày thứ hai, bệnh nhân phải quay mặt vào tường giả vờ ngủ, đắp chăn kín mít dù trời nóng hầm hập vì lý do duy nhất là được các bác sĩ thực tập khám quá nhiều, chịu hết nổi!

Còn về chất lượng đào tạo, chúng ta đều biết ở các nước trên thế giới, y khoa là đỉnh cao cho trí tuệ vì đối tượng hành nghề của y học không phải là thiên nhiên, không phải là máy móc mà là con người. Nếu không được đào tạo tốt thì lợi bất cập hại. Bác sĩ không thể khám và chữa bệnh tốt khi mà học nghề y chỉ 2 ngày trong tuần và thực tập tại bệnh viện vào ban đêm như một trường ĐH y khoa mới mở hiện nay đang làm.

Trào lưu toàn dân xây bệnh viện đang lắng xuống vì sự thua lỗ và lãng phí do chạy theo phong trào và không có bệnh nhân khám, điều trị thì nay phong trào mở khoa y, mở ĐH y khoa lại đang được khởi xướng.

Không thể viện cớ nhu cầu khám chữa bệnh tăng, hiện đang thiếu nhiều bác sĩ mà quên đi chất lượng khám và chữa bệnh. Theo thống kê, nước ta hiện có 7 bác sĩ cho 10.000 dân, trong khi ở Thái Lan chỉ có 4 bác sĩ cho 10.000 dân. Nhưng có ai dám bảo nền y tế Thái Lan thua nền y tế Việt Nam và người dân Thái Lan được chăm sóc sức khỏe kém người Việt Nam hay không?

Những người có trình độ cao khi bắt đầu đi học y khoa rất kỳ vọng vào một chương trình đào tạo bài bản, đủ chất lượng để khi ra trường có được kiến thức tốt nhằm phục vụ bệnh nhân và nghiên cứu khoa học. Nếu không được như vậy thì sẽ gây ra sự thất vọng và lãng phí lớn về mặt trí tuệ.

Phải thận trọng, nhất là đối với sức khỏe và tính mạng con người, nếu không thì sự lãng phí sẽ tiếp tục tái diễn như những phong trào nuôi cá trê phi, chim cút, ốc bươu vàng… từng để lại hậu quả cay đắng. Lẽ nào những bài học giản đơn như thế mà học mãi không thuộc…?

PGS-TS NGUYỄN HOÀI NAM (Trường ĐH Y Dược TP HCM)

Trước đó, ngày 19/11, Bộ Giáo dục và đạo tạo đã ra Quyết định do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký, ghi rõ: “Cho phép Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y đa khoa, mã số: 52720101; Dược học, mã số: 52720401. 

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các ngành trên nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của Trường. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký – ngày 19/11/2015.

Sau khi có thông tin về quyết định này, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ khi một trường đại học ngoài công lập, lại có tên gọi dường như không liên quan tới ngành học y dược, lại được đồng ý cho đào tạo các ngành học này. Sự việc này khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Theo nld.com

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x