Bé trai 3 tuổi bị bắt cóc khi chơi trước cửa nhà

09/11/15, 09:26 Việt Nam

Một bé trai 3 tuổi đang chơi cùng anh họ trước cửa nhà thì bị một người đàn ông lạ bế lên xe phóng đi, để lại mẫu giấy có lời nhắn: “Muốn nhận lại con thì đưa 20 triệu đồng”.

Cháu T bị bắt cóc khi đang chơi cùng anh họ ở khu vực trước cửa nhà. (Ảnh: Internet)

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 7/11 tại một ngôi nhà nằm trong ngõ 64 đường Tây Trà, phường Quang Trung, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Danh tính bé trai bị bắt cóc tống tiền được xác định là cháu Vũ Văn T. 3 tuổi.

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên khi cháu T. đang ngồi chơi cùng người anh họ trước cửa nhà thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt đi xe máy áp sát.

Lúc này đối tượng dừng xe rồi đưa một mẫu giấy cho anh họ cháu Vũ Văn T. sau đó bế cháu T. lên xe máy phóng đi.

Mới đầu, mọi người tưởng người đàn ông kia là người quen của gia đình cháu T. nên không để ý. Cho tới khi nghe thấy cháu bé còn lại khóc thét lên, bố mẹ cháu T. từ trong nhà chạy ra không thấy con đâu mới gào khóc, kêu cứu thì mọi người mới tá hỏa nhận ra đó là một vụ bắt cóc.

Mảnh giấy mà đối tượng bắt cóc cháu T. để lại có nội dụng: “Muốn nhận lại con thì đưa 20 triệu đồng”, kèm theo số điện thoại liên lạc.

Khi gia đình gọi vào thì đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông hướng dẫn cách thức đưa tiền và địa điểm nhận lại cháu T.

Tới gần 20h tối cùng ngày, đối tượng bắt cóc nhắn tin vào số máy bố mẹ cháu T. với yêu cầu mang 20 triệu đồng ra cầu Thanh Trì, bỏ vào túi nilon rồi thả xuống khu vực bãi đất phía dưới. Khi đối tượng nhận được tiền sẽ trao trả lại con.

Tin nhắn của người lạ nhắn cho bố cháu T. (Ảnh: Internet)

Sau khi làm đúng hướng dẫn của đối tượng bắt cóc, bố mẹ cháu T. nhận được thông tin rằng còn trai mình đang ở trụ sở CA phường Sài Đồng.

Quả nhiên khi tới nơi, gia đình đã thấy cháu Vũ Văn T. đang ở đó. Theo cán bộ CA phường Sài Đồng thì tối cùng ngày thấy cháu T. đứng khóc gần trụ sở, nghĩ rằng cháu bé bị lạc nên đưa về đây.

Hiện vụ việc đang được CA quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo giadinh.net

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x