Kỳ lạ thị trấn chỉ có… 1 cư dân

19/03/12, 11:32 Chuyện lạ

Thị trấn Buford nằm tại bang Wyoming ở nước Mỹ là một nơi vô cùng đặc biệt. Đây là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ với duy nhất 1 cư dân sinh sống. Chính bởi đặc điểm kỳ lạ này, vào đầu tháng 4 tới, thị trấn Buford sẽ được mang ra đấu giá với giá khởi điểm là 100.000 USD (tương đương 2,08 tỷ VNĐ).


Thị trấn Buford, bang Wyoming, Mỹ là nơi chỉ có 1 cư dân sinh sống.

Cư dân duy nhất của thị trấn, ông Don Sammons cho biết, ông cùng vợ đã chuyển đến Buford từ năm 1980. Sau khi người vợ qua đời và người con trai chuyển đến Colorado cách đây 4 năm, ông Sammons vẫn ở lại thị trấn để rồi trở thành “người cô độc” tại miền đất này. Mặc dù sống một mình nhưng ông Don Sammons không hề cảm thấy cô đơn. Ông đã được “an ủi phần nào” bởi vào mùa hè, mỗi ngày lại có khoảng 1.000 khách du lịch ghé thăm thị trấn. Con số này giảm xuống còn 100 du khách khi mùa đông tới.


Ông Don Sammons, “người cô độc” tại thị trấn.


Ông đã quyết định bán đấu giá thị trấn và chuyển đến nơi khác vào thời gian tới.

Vào thời gian tới đây, ông Don Sammons dự định sẽ chuyển đến một nơi khác. Ông rất buồn khi phải bán đấu giá thị trấn nhưng không còn cách nào khác. Thị trấn Buford có diện tích 40.500 m2, tài sản để bán đấu giá bao gồm 1 trạm xăng, 1 cửa hàng tiện lợi, 1 ngôi trường được xây từ năm 1905, 1 cabin, 1 gara xe và 1 căn nhà 3 phòng ngủ…

Chia sẻ về việc bán đấu giá thị trấn, người đàn ông 60 tuổi nàynói: “Gia đình tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Nó khá cô quạnh nhưng thật thú vị khi được thưởng thức một nhịp sống chậm rãi.”

Amy Bates, một người sống ở bang Oklahoma cho biết: “Buford là một thị trấn có nhiều tiềm năng. Hi vọng nó sẽ là điểm du lịch hấp dẫn nhiều người.”


Thị trấn Buford có diện tích 40.500 m2.


Ở đây thật hiu quạnh các bạn nhỉ?

>>10 thị trấn ma quái hấp dẫn nhất thế giới     

>>Khám phá Chernobyl và thị trấn ma ở Pripyat  

>>Các địa điểm bỏ hoang “lạnh tóc gáy” ở Nam Cực

 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x