Một người mẹ đang bị hôn mê sâu vẫn “vượt cạn” thành công

02/11/15, 09:49 Cuộc sống

Khi đang mang thai được 23 tuần, Colvina Jolin, 28 tuổi, ở nước Anh đã bị xuất huyết não và phải trải qua cuộc phẫu thuật với tỷ lệ sống sót 10%, sau đó cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nhưng điều kì diệu là cô vẫn “vượt cạn” thành công ở tuần thai 29 và chiến thắng tử thần một cách ngoạn mục.

Bé gái Maia được sinh ra khi mẹ em đang trong tình trạng hôn mê. (Ảnh: Internet)

Vào ngày 16/11 năm ngoái, trong khi đang làm việc nhà Colvina Jolin bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội, cô gọi chồng là anh Matt và sau đó thì ngất lịm đi.

Anh Matt vội vã gọi xe cứu thương đưa vợ mình vào bệnh viện Queen Alexandra ở Portsmouth, Anh. Các bác sĩ nhanh chóng quyết định cô cần phải được phẫu thuật não. Mặc dù tỷ lệ sống sót của cô chỉ có 10% nhưng gia đình vẫn quyết tiến hành phẫu thuật.

Bác sĩ Andy Eynon cho biết: “Trong vòng 10 phút, hộp sọ của cô ấy đã được mở ra và một cục máu đông lớn đã được gỡ bỏ. Cô ấy bị xuất huyết não nghiêm trọng, chúng tôi sợ nó sẽ chảy máu vào đến tử cung. Vì vậy, trong khi phẫu thuật cứu Colvina, chúng tôi cũng cần đảm bảo việc mang thai của cô ấy không bị ảnh hưởng”.

Cuối cùng, ca phẫu thuật rất thành công và sức khỏe của Colvina đã ổn định dần mặc dù cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê. Rất may em bé trong bụng vẫn đảm bảo an toàn.

Trong những tuần tiếp theo, mẹ của Colvina, bà Sue Walder nhận thấy con gái mình thường xuyên di chuyển bàn tay để xoa bụng mình. Vào tuần thai thứ 29, các bác sĩ quyết định thực hiện mổ đẻ cho Colvina.

Bác sĩ Eyon nói: “Đây là một điều vô cùng hiếm. Một người phụ nữ sinh nở trong tình trạng hôn mê. Trong suốt 13 năm tôi làm việc mới có 3 trường hợp như vậy xảy ra

Bé gái Maia sinh ra chỉ nặng hơn 1kg và sau đó bé được đặt trong lồng kính để chăm sóc đặc biệt, cách ly với người mẹ vẫn còn đang bất tỉnh. Anh Matt cho biết: “Maia rất nhỏ, con gái tôi chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi”.

7 tuần sau đó, Colvina bắt đầu có dấu hiệu của ý thức. Sau đó, cô vẫy nhẹ cổ tay, hướng cánh tay của mình ra ngoài, báo hiệu cho y tá chăm sóc rằng cô biết mình đã sinh con và muốn nhìn thấy đứa bé.

Điều kì diệu là Colvina sau đó dần phục hồi ngoài sự dự đoán của mọi người.

Colvina sau đó dần phục hồi ngoài sự dự đoán của mọi người. (Ảnh: Internet)

Colvina nói: “Ngay cả khi tôi trong trạng thái hôn mê tôi vẫn biết mình đã sinh con. Đó là một phép lạ khi mà cả hai mẹ con tôi đều sống sót”.

Maia hiện tại đã gần một tuổi, cô bé vui vẻ bên cạnh cha mẹ mình. Cô Colvina đang tích cực tập luyện và đã đi lại được, mặc dù sức khỏe của cô còn yếu và giọng nói vẫn chưa phục hồi hẳn. Tuy nhiên, cô luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày cố gắng từng chút một để sau này cô có thể tự tay chăm sóc con gái Maia.

Bé Maia hiện tại đã gần một tuổi, cô bé vui vẻ bên cạnh cha mẹ mình. (Ảnh: Internet)

  

Hiện tại Colvina đàng cố gắng hồi phục mỗi ngày để có thể tự chăm sóc cho con gái. (Ảnh: Internet)    

Theo afamily.vn / Dailymail

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x