Những mẹo vặt cuộc sống thích hợp trong mọi thời đại

15/10/15, 15:05 Cuộc sống

Một số mẹo vặt cuộc sống dù nghe có vẻ “xưa như Trái đất” nhưng vẫn sẽ phù hợp với bất cứ thời kỳ nào để giúp cho những công việc hàng ngày của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn.

1

Bạn muốn cắt bánh mì thành những lát mỏng? Hãy nhúng dao vào nước nóng, đến khi nào con dao nóng theo thì dùng nó để cắt bánh mì thật nhanh.

2
Bạn thích vẽ, tô màu nhưng không biết cách bảo quản cho bút luôn sạch? Cách đơn giản là hãy dùng một tấm nhựa lồng xuyên qua bút vẽ. Cách này giúp tránh những giọt màu rơi xuống làm bẩn bút. 

3
Nếu mực dính vào khăn tay, hãy nhúng nó vào sữa một vài lần, sau đó, giặt lại bằng nước sạch. 

4
Nếu muốn vệ sinh chai, lọ thủy tinh, hãy bỏ vào đó một ít cát hòa với nước rồi bịt nút lại và lắc mạnh. 

5
​Để tách 2 chiếc cốc bị dính chặt với nhau, ta đổ nước lạnh ở cốc phía trên và ngâm nước ấm ở cốc phía dưới. 

6

Nếu bạn ngửi thấy có mùi khí ga rò rỉ và muốn kiểm tra, hãy hòa xà phòng với nước rồi đánh thành bọt, sau đó, bôi một lớp lên chiều dài của ống dẫn ga. Nếu chỗ nào rò rỉ sẽ tạo ra bọt khí.

7
Muốn làm mát nước/rượu mà không cần dùng đá hay tủ lạnh, hãy bọc bên ngoài một miếng nỉ rồi đặt nó trong bình bằng sành hoặc đất rồi để dưới vòi nước. Sau khoảng 10 phút, chai nước/rượu sẽ được làm lạnh.

8
Muốn luộc quả trứng đã vỡ, hãy thêm chút giấm vào nước.

9
Với những chiếc bình đắt tiền, ta có thể hạn chế va vấp làm hư hại bằng cách đổ vào trong đó một lượng cát nhất định. Cách này sẽ làm tăng trọng lượng của bình, từ đó giúp cân bằng tốt hơn nếu chẳng may sự cố xảy ra. 

10
Nếu muốn làm sạch tranh sơn dầu có dấu hiệu hư hại, hãy cắt một củ khoai tây nhỏ, sau đó dùng nó để chà nhẹ nhàng lên bề mặt. Khi đã sạch, ta dùng dầu hạt thông lau lại lần nữa.

11

Ta có thể nhấc 1 chiếc bình nặng 1 tay bằng cách cầm vào cả phần miệng thay vì chỉ phần quai. 

12
Nếu muốn loại bỏ hẳn một gốc cây, tránh để nó mọc lên, hãy khoan những chiếc hốc. Sau đó, bạn trộn chất chống mối mọt và muối rồi rắc hỗn hợp đó vào. 

Theo Yan

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x