Dân mạng cảm động trước bức ảnh chàng trai để người lạ nắm tay trên xe buýt

13/10/15, 16:41 Cuộc sống

Một sinh viên ở Hamilton đã để người đàn ông lạ nắm tay, thậm chí ôm và dựa vào người mình để ông này cảm thấy an toàn trên chiếc xe buýt đông người.

Anh Godfrey Cuotto cho phép ông Robert dựa và nắm tay mình trên xe buýt. (Ảnh Only In Hamilton)

Bức ảnh được đăng tải lần đầu tiên trên trang Facebook “Chỉ có ở TP Hamilton” hôm 7/10 được nhiều người mô tả là khoảng khắc “đẹp và tuyệt vời”.

Người chia sẻ bức ảnh viết: “Tôi không biết liệu chúng ta có thể chia sẻ điều này nhưng tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến chàng trai trẻ. Anh ấy đã cho phép người đàn ông lạ này nắm tay mình để cảm thấy an toàn khi đi xe buýt. Hình ảnh này đã làm tôi cảm thấy hôm đó là một ngày tươi đẹp”.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút hơn 55.000 lượt thích và hơn 12.000 lượt chia sẻ trên Facebook, cũng như nhận được những bình luận tích cực.

Philip Mac, một người dùng Facebook viết: “Thế giới cần nhiều người như bạn”. Một cư dân mạng tên Melissa Mustapha bình luận: “Điều này thật đẹp và đã khiến tôi mỉm cười”.

Chàng trai trong bức ảnh là anh Godfrey Cuotto, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐH McMaster ở Hamilton, và người đàn ông ngồi cạnh anh trên một chuyến xe buýt bận rộn ở tỉnh Ontario, Canada, tên Robert. Robert, một người bị điếc và bại não, cần một chỗ dựa an ủi sau khi bị choáng ngợp trên xe buýt đông người.

Anh Cuotto cho biết, khi đang trên đường về nhà trên một chiếc xe buýt đông người thì Robert đã đến gần anh để tìm một chỗ dựa, ban đầu người này chỉ yêu cầu bắt tay.

Khi đó, Cuotto nghĩ rằng Robert đang đùa giỡn nhưng sau đó nhận ra người này đơn giản chỉ tìm kiếm sự an tâm ở chốn đông người. Thanh niên này còn cho phép Robert ôm và dựa vào người mình trong suốt chuyến đi.

Cuotto chia sẻ: “Ông ấy đã nắm tay tôi. Thỉnh thoảng chúng ta nên nghĩ đến người khác và đặt lợi ích của họ lên trên mình”.

Chàng sinh viên này sau đó đã nhận được tin nhắn trên Facebook từ gia đình Robert ca ngợi hành động của anh đối với chú của họ.

Cuotto nói với đài the Kiss 92.5 rằng, hành động tử tế của mình bắt nguồn từ cách mà anh được giáo dục, anh nói về mẹ mình: “Tôi đã được nuôi lớn bởi một nữ hoàng”.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x