Hành khách cố tình dùng điện thoại khiến chuyến bay chậm gần 1 giờ

01/10/15, 17:37 Việt Nam

Dù được thông báo tắt các thiết bị điện tử khi máy bay chuẩn bị cất cánh nhưng một nữ hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air vẫn sử dụng điện thoại di động nên tổ lái buộc phải đưa máy bay trở lại sân đỗ, khiến chuyến bay chậm gần 1 tiếng đồng hồ.

Một máy bay của hãng Vietjet Air.

Sự việc nói trên xảy ra mới đây trên máy bay mang số hiệu VNA 692 của Vietjet Air, từ Hà nội đi TPHCM. Hành khách vi phạm tên Phan Thị Hường ngồi ghế 3A.

Chị Hường vẫn sử dụng điện thoại dù yêu cầu tắt thiết bị điện tử đã được phát đi để đảm bảo an toàn. Khi bị nhắc nhở, hành khách này còn có thái độ không hợp tác bất chấp quy định về an toàn hàng không và cảnh báo của tổ bay.

Lúc này, máy bay đang trên đường lăn S1C để chuẩn bị cất cánh, nhưng để đảm bảo an ninh an toàn, tổ bay đã xin quay lại vị trí sân đỗ. Phải gần 1 tiếng sau chuyến bay mới có thể cất cánh đi TPHCM, điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ hành khách bị vạ lây vì sự thiếu ý thức của một hành khách.

Hành khách Phan Thị Hường sau đó đã bị Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định xử phạt hành chính vì hành vi cố tình sử dụng điện thoại khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Được biết, trước mỗi chuyến bay, đặc biệt là trong giai đoạn máy bay cất-hạ cánh, hành khách luôn được tiếp viên nhắc nhở tắt điện thoại và các thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn hàng không. Tuy nhiên, tình trạng hành khách cố tình sử dụng điện thoại hoặc dùng “trộm” điện thoại khi vắng bóng tiếp viên vẫn xảy ra khá phổ biến.

Trên thực tế, việc sử dụng các thiết bị điện tử có thể phát ra sóng vô tuyến, gây nhiễu hệ thống vô tuyến điện tử của máy bay và làm giảm khả năng định vị. Các hãng hàng không đều quy định khi máy bay cất-hạ cánh, hành khách phải tắt nguồn hoàn toàn điện thoại cầm tay, khi máy bay đã ổn định độ cao và duy trì bay ở chế độ bay bằng thì khách có thể sử dụng điện thoại nhưng để ở chế độ máy bay.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x