Bí ẩn gà không đầu vẫn sống thêm một năm rưỡi

14/09/15, 15:31 Bí ẩn

Cách đây 70 năm, một con gà ở Colorado, Mỹ, đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẫn sống thêm 18 tháng sau khi bị chặt đầu.

Gà Mike không chết sau nhát rìu chém lìa đầu. Ảnh:LIFE

Theo Troy Waters, một nông dân ở Fruita, đồng thời là chắt của hai vợ chồng, con gà vẫn sống, nó bật dậy, đá chân loạn xạ và chạy xung quanh. Vợ chồng Olsen đặt nó trong một thùng táo cũ ngoài hiên nhà cả đêm và phát hiện nó vẫn sống vào sáng hôm sau. Gia đình họ quyết định đưa Mike (tên con gà) đi trình diễn trên khắp nước Mỹ. Vào ngày 10/9/1945, Lloyd Olsen và vợ Clara làm thịt gà trong trang trại ở Fruita, Colorado. Nhiệm vụ của Olsen là chặt đầu những con gà trong khi vợ ông phụ trách làm sạch lông. Nhưng một trong 50 con gà bị chém dưới lưỡi rìu của Olsen hôm đó không phải chịu chung số phận với đồng loại.

Mike sống nhờ thức ăn lỏng và nước mà nhà Olsen đổ trực tiếp vào thực quản của nó qua một chiếc ống nhỏ. Họ cũng hút sạch dịch nhầy tiết ra từ họng nó bằng bơm tiêm.

Lloyd Olsen và vợ Clara, những người chủ của gà không đầu Mike. Ảnh: Waters family.

Sự tồn tại kéo dài 18 tháng của Mike khiến nhiều nhà khoa học chú ý. Điều gây bất ngờ cho giáo sư Tom Smulders, một chuyên gia về loài gà ở Trung tâm Hành vi và Tiến hóa thuộc Đại học Newcastle, Anh, là Mike không chảy máu tới chết. Đối với Smulders, thực tế Mike vẫn hoạt động bình thường trong tình trạng không đầu dễ lý giải hơn.Mike chết ở Phoenix, Arizona, vào mùa xuân năm 1947 khi đang trên đường lưu diễn. Vào đêm Mike chết, vợ chồng Olsen thức giấc trong phòng khách sạn khi nghe âm thanh khó thở phát ra từ con gà. Họ tìm kiếm chiếc bơm tiêm và nhận ra đã để quên nó ở nơi biểu diễn. Mike chết ngạt trước khi họ tìm được dụng cụ thay thế.

VNE-The-chicken-that-lived-for-6644-8327
Troy Waters bên tượng gà Mike. Ảnh: AP.

Nhiều người đã thử tạo ra một con gà Mike thứ hai nhưng không thành công. Nguyên nhân có thể là do trong trường hợp của Mike, vết cắt nằm đúng chỗ và một cục máu đông xuất hiện kịp thời giúp nó không bị chảy máu đến chết. Smulders giải thích, não gà tập trung phần lớn phía sau hộp sọ, ở sau mắt. Nhát rìu lấy đi chiếc mỏ, mặt, mắt và một cái tai của con gà. Nhưng Smulders ước tính 80 % trọng lượng não và gần như mọi dây thần kinh điều khiển cơ thể con gà bao gồm nhịp tim, hô hấp, tiêu hóa, không bị lưỡi rìu chạm đến. Tại thời điểm đó, Mike có thể sống sót sau nhát rìu bởi phần lớn hoặc toàn bộ thân não vẫn gắn liền với cơ thể nó.

Theo BBC/vnexpress

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x