Nguy hiểm kiểu đèo con bằng xe máy của bố mẹ Việt

03/09/15, 14:50 Chưa phân loại

Giao thông ở Việt Nam vốn dĩ đã không “dễ đi”. Vậy mà nhiều bậc cha mẹ Việt khi tham gia giao thông vẫn “hồn nhiên” đèo con ở những tư thế nguy hiểm mà không hề quan tâm đến những hiểm họa có thể xảy ra trước sự bất cẩn và thiếu trách nhiệm của mình.

Mới đây, bức ảnh một người mẹ địu con trước ngực khi lái xe máy đã gây không ít tranh cãi trên cộng đồng mạng về mức độ an toàn khi tham gia giao thông.

Bức ảnh mẹ địu con khi tham gia giao thông (Ảnh từ Internet)

Số đông các ý kiến đều cho rằng việc địu con như vậy khi tham gia giao thông là không an toàn. Bởi bé đã lớn gây cản trở tầm nhìn của người mẹ và người mẹ khó có thể xử lý khi chẳng may có những sự cố bất ngờ xảy ra.

Trong khi đó không ít người mẹ bình thản cho rằng, việc này là hết sức bình thường, họ là người yêu con của mình nhất nên tự biết thế nào là tốt cho con của mình.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội cũng từng xuất hiện rất nhiều hình ảnh đèo con của mẹ Việt khiến người xem phải giật mình. (Ảnh từ Internet)

Những bức ảnh trên cho thấy sự bất cẩn của bậc làm cha mẹ và cũng như một lời nhắc nhở về vấn đề an toàn tính mạng của mình và con em khi cho trẻ tham gia giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Vậy chở con bằng xe máy thế nào là an toàn?

Các chuyên gia lưu ý, khi chở trẻ nhỏ trên xe máy, những điều đầu tiên mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng cần phải nhớ là:

– Tuyệt đối không để trẻ ngồi một mình ở yên sau, vì trẻ nhỏ thường hiếu động, khó ngồi yên nên rất dễ xảy ra tai nạn.

– Đối với trẻ từ 1 tuổi trở xuống, nên dùng đai để cố định trẻ khi lưu thông trên đường. Nếu không, bạn có thể dùng khăn vải làm thành một túi đeo chéo để giữ chặt con. Không để chân hoặc đầu trẻ thò ra ngoài tránh xe cộ va quệt chúng.

– Nếu con bạn từ 3 tuổi trở lên, bạn nên cho bé đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Đặt trẻ ngồi giữa cha mẹ, giữ chặt bé bằng hai tay và không cho con ló đầu ra ngoài.

– Không để trẻ đứng trên xe với bất cứ lý do nào.

Ở nước ngoài, dù chở con bằng xe máy hay xe đạp, người ta cũng trang bị ghế trẻ em chuyên dụng và đội mũ bảo hiểm an toàn cho trẻ.

Một chuyên gia trong ngành y tế cho rằng, chở trẻ con bằng xe máy, vị trí an toàn nhất là sau lưng người lớn, có dây đai để nịt chặt trẻ vào bụng người chở, trẻ muốn ngủ muốn quậy phá đều không đáng lo. Vị trí phía trước, ngay sau tay lái là vị trí nguy hiểm nhất, chỉ cần phanh gấp là lực quán tính đẩy đứa bé đến phía trước, ngực đập vào tay lái, vỡ bất cứ thứ gì trong lồng ngực kể cả tim.

Nếu xe ngã, vị trí phía trước là nơi chật chội, chèn ép, và tay lái có thể quay ngang chọc vào bụng trẻ. Không nên cho trẻ đứng trên yên xe dù là có người giữ phía sau, vì khi xe chao trái hay phải, lực gia tốc kéo trẻ đi theo cái đà đó, xe sẽ có khuynh hướng nghiêng theo chiều ngang, khi đó trọng lực sẽ kéo đứa trẻ xuống, trẻ càng nặng lực càng mạnh, không cách gì người ngồi phía sau kịp tăng lực lên để kéo trẻ lại, chỉ cần một tích tắc sơ sẩy là trẻ tuột xuống đường ngay. Chở trẻ bằng ghế ngồi phía trước cũng không an toàn như nhiều người nghĩ.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x