Thăm các nghĩa địa xe tăng hoang tàn nhất thế giới

21/02/12, 09:14 Tin Tổng Hợp

Lần trước, chúng mình đã cùng nhau thăm thú nghĩa địa của những chiếc phi cơ vang bóng một thời rồi phải không? Vậy tại sao chúng mình không tìm hiểu nơi “chôn thân” có 1-0-2 của những cỗ máy xe tăng hung bạo trong chiến tranh nhỉ, để xem khi “chết”, chúng có còn “bản năng” của một phương tiện chiến tranh hạng nặng kinh hồn nữa không?

1. Khu rừng Thuringia, Rockensussra, Đức

Nghĩa trang mà các bạn sắp tới thăm nằm sâu trong khu rừng Thuringia, ở Rockensussra, cách khoảng 186 dặm (300km) về phía Tây Nam của Berlin, Đức. Ở đây, 14.200 xe tăng và xe bọc thép đã được tháo dỡ trong vòng 20 năm qua kể từ khi hai phần của Đức được sáp nhập nhằm thống nhất đất nước. Sau khi kí Hiệp định Giải trừ Quân bị năm 1991 kết thúc Chiến tranh Lạnh, lượng xe tăng đồ sộ này được đem đi tháo dỡ và tái chế phục vụ mục đích kinh tế công nghiệp như sản xuất đồ gia dụng như dao, kéo…

 

 

2. Vukovar, nghĩa địa xe tăng tại Croatia

Hãy tới với nghĩa địa xe tăng tại Vukovar, Croatia và nhìn lại cuộc chiến giành độc lập của đất nước này năm 1991-1995. Trong trận đánh Vukovar kéo dài 87 ngày đêm từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1991, một hàng rào thế hệ xe tăng M84 Nam Tư đã được sử dụng. Đây là dòng xe tăng chiến đấu có nòng pháo cự li gần, nó phá tan mọi thứ trên đường đi. Trong tiếng Croatia, người ta gọi khu vực này sau cuộc chiến là “groblje tenkova” có nghĩa là “mồ chôn xe tăng”.

 

3. Nghĩa địa Camp Taji, Iraq

Trở lại đất nước “vùng Vịnh” một lần nữa để chiêm ngưỡng nghĩa địa xe tăng tiếp theo trong danh sách của chúng ta. Đây là một nghĩa trang xe tăng mới xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại đây. Camp Taji hay còn được biết đến là trại Cooke, nằm ở ngoại ô, cách thủ đô Baghdar khoảng 20 dặm (30km). Và là căn cứ cũ của lực lượng bảo vệ Iraq do Mĩ thành lập khi cuộc chiến Mĩ – Iraq diễn ra năm 2003. Cho tới nay, nó chính thức trở thành một nghĩa trang quân sự với vô vàn xe tăng và các phương tiện chiến tranh bị hư hỏng nặng nề từ triều đại của Saddam Hussein.

4. Asmara, Eritrea

Nằm ở trung tâm đất nước Eritrea là Thủ đô Asmara. Đây cũng là mồ chôn của rất nhiều xe tăng và phương tiện chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập khỏi Ethiopia diễn ra từ năm 1961 – 1991. Tại đây, chồng chất lên nhau là những xe tải, xe tăng, xe vận chuyển đã từng được sử dụng cho chiến tranh. Với đất nước nhỏ bé này, nghĩa địa xe tăng chính là dấu vết nhắc nhở cho con cháu, người dân luôn nhớ về cuộc chiến giành độc lập kiên cường.

5. Phonsavan, Lào

Nghĩa địa tiếp theo đến với các bạn nằm ngay chính trên đất nước Lào – láng giềng của chúng ta. Ở đó đầy rẫy những chiếc xe tăng lội nước PT-76, xe tăng đổ bộ trang bị kính tiềm vọng được quân đội Liên Xô sử dụng để trinh sát ở Lào thời xưa.

6. Nghĩa địa xe tăng trên sa mạc ở Kuwait

Nghĩa địa nằm ở một vùng trên sa mạc rộng lớn ở Kuwait nên không có một địa điểm chính xác. Đây là một tàn tích của chiến tranh vùng Vịnh bao gồm một số các loại xe tăng chiến tranh tối tân thời bấy giờ như T-72 hay T-54As. Tất cả chúng đều được Iraq sử dụng để chống lại sự tấn công quân sự của lực lượng quân đồng minh. Tới đây, bạn sẽ phần nào cảm nhận được sự khủng khiếp của cuộc chiến trong quá khứ khi thấy những chiếc xe tăng to lớn nằm cô đơn chờ đợi cái chết giữa sa mạc rộng lớn. Một nửa nghĩa trang bị chôn vùi trong cát tựa như “sa mạc táng” những cỗ máy chiến tranh, nửa còn lại thì vẫn còn trong tình trạng khá tốt như buồng chỉ huy, nòng súng chính…

7. Nghĩa địa xe tăng tại Afghanistan

Afghanistan là nơi có ít nhất hai nghĩa địa xe tăng lớn, cả hai nằm ở các thành phố lớn của đất nước. Những nghĩa trang này đã được hình thành sau cuộc chiến tại Afghanistan bắt đầu vào năm 1979 và kết thúc vào cuối thập niên 80. Một trong số đó nằm ngay bên ngoài thủ đô Kabul, là nơi yên nghỉ của một bộ sưu tập lớn xe bọc thép bị bỏ rơi và bị phá vỡ. Gỉ sắt, hư hại là những ấn tượng dễ bắt gặp khi bước vào nghĩa địa này. Mặc dù chúng đang chết dần chết mòn song nếu ngắm nhìn những “con quái vật” này kĩ lưỡng, ta vẫn có chút gì đó sợ hãi bởi những hồi tưởng về một cuộc chiến khốc liệt trong quá khứ.

 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x