100.000 NDT bị mục nát sau 4 năm chôn giấu dưới kệ bếp

31/08/15, 08:42 Cuộc sống

Một bà mẹ ở tỉnh Giang Tô đã chôn số tiền mặt 100.000 nhân dân tệ (tương đương gần 350 triệu VNĐ) xuống sàn nhà bếp trong suốt 4 năm trời, rồi khi đào lên, bà tá hỏa vì số tiền đã trở thành môt đống phế liệu do đã bị mủn hết.

Số tiền bị mục nát sau khi được chôn giấu dưới đất 4 năm (Ảnh từ Internet)

Hiện nay, anh Zhang, con trai bà đang cố gắng đổi số tiền đã mục nát này tại một số ngân hàng địa phương ở tỉnh Giang Tô.

Theo như anh Zhang, mẹ của anh đã bọc những sấp tiền vào một túi ni-lông sau đó đặt vào một chiếc hộp inox trước khi quyết định giấu hộp tiền này dưới sàn nhà bếp.

Vào Tháng 4 vừa rồi, khi anh Zhang chuẩn bị kết hôn, bà mẹ mới nhớ ra số tiền 100.000 nhân dân tệ mà bà đã giấu dưới đất 4 năm về trước.

Nhanh chóng bà đi đào số tiền đó lên với niềm háo hức sẽ tổ chức được một đám cưới rình rang cho con trai. Nhưng trái lại hoàn toàn với hi vọng, tất cả số tiền đó đã trở nên mục nát và vỡ vụn khi bà chạm vào chúng.

Anh Zhang đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ ngân hàng địa phương và một nhân viên thẩm định giá giấy bạc tên Lin nói với Zhang rằng dựa vào tỉ giá chuyển đổi hiện nay, anh sẽ không thể nhận được số tiền 100.000 nhân dân tệ tương đương với số tiền đã mục nát kia.

Sau khi chụp lại hình ảnh của số tiền, anh nhân viên Lin hứa sẽ giúp Zhang liên hệ với ngân hàng ở thành phố Nam Kinh để có một sự định giá tốt hơn cho số tiền của Zhang.

Anh Zhang không thể nhận được số tiền 100.000 nhân dân tệ tương đương với số tiền đã mục nát (Ảnh từ Internet)

Một tai nạn tương tự cũng đã xảy ra trước đây. Tháng 6/2014, một người công nhân ở tỉnh Quảng Đông đã chết lặng đi khi phát hiện ra số tiền mình tích trữ trong một chiếc lán đã bị mối ăn gần hết một nửa. Được biết số tiền này sấp xỉ 280 triệu VNĐ.

(Nguồn: shanghaiist)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x