Tìm thấy bức thư 108 năm lênh đênh trên biển

23/08/15, 09:00 Tin Tổng Hợp

TPO – Marianne Winkler – một nhân viên bưu điện nghỉ hưu mới đây đã tìm thấy một bức thư trong chai dạt vào bờ biển khi đi nghỉ trên đảo Amrum, ngoài khơi nước Đức. Khi mở nút chai, Marianne vô cùng bất ngờ khi phát hiện bức thư đó đã được viết cách đây hơn một thế kỷ.

Khi đang đi nghỉ trên đảo Amrum ngoài khơi nước Đức, nữ nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu Marianne Winkler và chồng đã vô tình nhặt được một bức thư trong chai dạt vào bờ biển.

Nhìn qua vỏ chai, vợ chồng bà Marianne – ông Horst nhìn thấy một dòng chữ viết bằng tiếng Anh, Hà Lan và Đức nói rằng: “Hãy đập vỡ chiếc chai”. Tuy nhiên, đoán rằng đây là một bức thư khá cổ, vợ chồng nhà Winkler đã cố gắng tìm cách lấy bức thư ra mà vẫn có thể giữ chiếc chai nguyên vẹn, nhưng không thành. Cuối cùng, họ buộc phải đập vỡ chiếc chai thủy tinh để đọc được bức thư bên trong.

Bức thư trong chai thực chất là một tấm bưu thiếp ghi địa chỉ của Hiệp hội sinh học biển ở Plymouth (Anh) và lời cam kết sẽ trả 1 đồng shilling cho ai gửi trả lại nó.

Bên cạnh đó, trong tấm bưu thiếp còn viết rằng: trước khi gửi trả lại, người nhặt được chiếc chai hãy viết cụ thể rằng mình đã nhặt được nó ở đâu, khi nào, và nếu nó bị mắc vào lưới đánh cá thì vị trí đó có độ sâu bao nhiêu?…

Được biết, những bức thư trong chai này được gửi đi bởi nhà nghiên cứu sinh vật biển George Parker Bidder – cựu chủ tịch Hiệp hội sinh học biển nhằm thu thập thông tin phục vụ việc nghiên cứu dòng hải lưu vào những năm 1900. Cụ thể, có 1020 chai thủy tinh chứa thư được thả ra biển vào giữa các năm 1904 – 1906. Phần lớn chúng đã được gửi trả lại Hiệp hội vào vài tháng sau khi được thả ra biển. Không thành viên nào trong Hiệp hội có thể ngờ rằng họ sẽ nhận lại được bức thư nguyên vẹ sau 108 năm.

Hiện tại, bức thư trong chai này đang chờ được công nhận là bức thư lênh đênh trên biển lâu nhất từ trước đến nay. Kỉ lục hiện tại đang thuộc về một bức thư cũng được gửi đi với mục đích khoa học tương tự và đã trôi trên biển trong suốt 99 năm 43 ngày trước khi mắc vào lưới đánh cá năm 2013.

Khi đang đi nghỉ trên đảo Amrum ngoài khơi nước Đức, nữ nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu Marianne Winkler và chồng đã vô tình nhặt được một bức thư trong chai dạt vào bờ biển.

Nhìn qua vỏ chai, vợ chồng bà Marianne – ông Horst nhìn thấy một dòng chữ viết bằng tiếng Anh, Hà Lan và Đức nói rằng: “Hãy đập vỡ chiếc chai”. Tuy nhiên, đoán rằng đây là một bức thư khá cổ, vợ chồng nhà Winkler đã cố gắng tìm cách lấy bức thư ra mà vẫn có thể giữ chiếc chai nguyên vẹn, nhưng không thành. Cuối cùng, họ buộc phải đập vỡ chiếc chai thủy tinh để đọc được bức thư bên trong.

Bức thư trong chai thực chất là một tấm bưu thiếp ghi địa chỉ của Hiệp hội sinh học biển ở Plymouth (Anh) và lời cam kết sẽ trả 1 đồng shilling cho ai gửi trả lại nó.

Bên cạnh đó, trong tấm bưu thiếp còn viết rằng: trước khi gửi trả lại, người nhặt được chiếc chai hãy viết cụ thể rằng mình đã nhặt được nó ở đâu, khi nào, và nếu nó bị mắc vào lưới đánh cá thì vị trí đó có độ sâu bao nhiêu?…

Được biết, những bức thư trong chai này được gửi đi bởi nhà nghiên cứu sinh vật biển George Parker Bidder – cựu chủ tịch Hiệp hội sinh học biển nhằm thu thập thông tin phục vụ việc nghiên cứu dòng hải lưu vào những năm 1900. Cụ thể, có 1020 chai thủy tinh chứa thư được thả ra biển vào giữa các năm 1904 – 1906. Phần lớn chúng đã được gửi trả lại Hiệp hội vào vài tháng sau khi được thả ra biển. Không thành viên nào trong Hiệp hội có thể ngờ rằng họ sẽ nhận lại được bức thư nguyên vẹ sau 108 năm.

Hiện tại, bức thư trong chai này đang chờ được công nhận là bức thư lênh đênh trên biển lâu nhất từ trước đến nay. Kỉ lục hiện tại đang thuộc về một bức thư cũng được gửi đi với mục đích khoa học tương tự và đã trôi trên biển trong suốt 99 năm 43 ngày trước khi mắc vào lưới đánh cá năm 2013.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x