Sợ hãi khi biết “chị em song sinh” tồn tại trong người suốt 45 năm

19/08/15, 17:40 Cuộc sống

Một phụ nữ sống tại đảo Síp đã rất sợ hãi khi biết được một người “chị em song sinh”, với đầy đủ gương mặt, tóc, răng… đã tồn tại trong buồng trứng của cô suốt 45 năm qua.

Jenny Kavanagh, 45 tuổi, người gốc Anh đang sống ở đảo Síp, cảm thấy đau bụng nên đến phòng khám. Các bác sĩ đã siêu âm cho cô và phát hiện thấy một khối u có kích thước khoảng 10cm nằm ở trong buồng trứng trái.

Ban đầu họ trấn an Javanagh rằng khối u này không phải là ung thư mà có vẻ như là một u nang, tuy nhiên sau đó các bác sĩ lo ngại rằng khối u có thể giết chết Javanagh nếu bị vỡ.

Sau khi được làm các xét nghiệm kỹ càng, 11 ngày sau các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cho Kavanagh để bóc tách khối u ra khỏi buồng trứng. Tuy nhiên, khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã bị sốc và hết sức ngỡ ngàng khi phát hiện thấy khối u thực chất là một bào thai song sinh với Kavanagh, đã tồn tại trong cơ thể cô từ khi được sinh ra và có các bộ phận của cơ thể người như gương mặt, mắt, răng cũng như một mái tóc màu đen giống như Kavanagh.

Các bác sĩ sau đó đã chụp ảnh bào thai song sinh này lại và cho Kavanagh xem, giải thích cho cô biết rằng đây là một người chị em song sinh đã tồn tại trong cơ thể cô từ lúc được sinh ra. Khi nhìn thấy hình ảnh, Kavanagh đã rất sốc, đặc biệt khi nhìn thấy mái tóc dài màu đen giống như cô đang có.

Thực tế đó là mái tóc dài màu đen, giống như tôi, một gương mặt với một mắt và một chiếc răng bé con. Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi khi nhìn thấy nó. Tôi thực sự sốc, rất sợ hãi, kinh hoàng và có cảm giác như người ngoài hành tinh đã ở trong người tôi”, Kavanagh cho biết.

Bà mẹ 2 con này cho biết, cô rất hiếm khi ghé thăm bác sĩ và trong 2 lần mang thai đầu tiên đều không có vấn đề gì xảy ra, do vậy không thể phát hiện bào thai song sinh tồn tại trong người mình.

Cô Kavanagh đã mang hình ảnh bào thai song sinh này cho mẹ của mình xem và bà đã rất bất ngờ và buồn vì không có cơ hội được nhìn thấy đứa con song sinh của mình.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x