Tờ báo duy nhất trên thế giới dùng chữ viết tay

15/08/15, 07:00 Tin Tổng Hợp

Trong khi phần lớn người dân trên thế giới đọc báo in và báo điện tử, một tờ báo ở Ấn Độ vẫn dùng chữ viết tay để đưa tin tức tới độc giả.

The Musalman Daily là một tờ báo phục vụ những người sử dụng tiếng Urdu, một trong những ngôn ngữ cổ nhất thế giới.
Trụ sở của báo nằm tại thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu.
Có lẽ The Musalman Daily là tờ báo duy nhất trên thế giới vẫn sử dụng chữ viết tay.
Syed Azmathullah, một người Ấn Độ, thành lập tờ báo vào năm 1927.
Tờ báo chỉ có 4 trang và được phát hành vào buổi tối hàng ngày.
Một biên tập viên viết bài báo lên tờ giấy trước khi công nhân đưa tờ giấy xuống xưởng in để sản xuất hàng loạt.
Tòa soạn nằm trong một tòa nhà khá cũ. Không gian để các biên tập viên làm việc cũng khá hẹp.
Đương nhiên các biên tập viên phải là những người viết chữ rất đẹp. Người dân Ấn Độ gọi họ là katib.
Mỗi katib cần trung bình 3 giờ để hoàn thành một trang báo bằng bút, mực và thước kẻ. Nếu viết sai một chữ, họ sẽ phải viết lại toàn bộ nội dung trên trang.
Thù lao của mỗi katib là 1,5 USD/trang. Mỗi katib phụ trách một trang. Nếu một người ốm, một katib khác phải làm việc gấp đôi vì tòa soạn không có người thay thế.
Những câu chuyện viết tay là điểm hấp dẫn nhất của tờ báo. Khoảng 23.000 người đặt báo thường xuyên. Họ chỉ phải trả gần 10 USD mỗi năm.
Máy in sản xuất các tờ báo.
Giá bán lẻ của báo chỉ vào khoảng gần 3.000 đồng.

Kim Ngân

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x