Cậu bé 5 tuổi bán kem…kiếm tiền….và tặng

14/08/15, 08:58 Cuộc sống

Cậu bé Haylen Astalos ở Canada đã đón sinh nhật lần thứ 5 của mình bằng một ý tưởng rất ý nghĩa: Kiếm thật đầy ví tiền để tặng cho tổ chức từ thiện.

Những vị khách đến dự tiệc được yêu cầu mang theo hai tờ 5 USD, một tờ làm quà  tặng sinh nhật cậu, tờ còn lại để Haylen làm từ thiện theo ý mình.

Sau tiệc sinh nhật, Haylen quyết định dùng số tiền nhận được quyên góp cho Ronald McDonald House – một tổ chức từ thiện cung cấp chỗ ở miễn phí để trang trải viện phí cho những bệnh nhân nhí có hoàn cảnh khó khăn cùng gia đình các em. Mỗi năm họ phục vụ được khoảng 20.000 gia đình tại Canada.

Cậu bé còn có một chuyến tham quan quanh trung tâm. Chuyến đi đáng nhớ này đã giúp Haylen nảy ra ý tưởng mở một tiệm kem từ thiện. Với sự tư vấn, giúp đỡ từ phía gia đình, cậu đã có được một chiếc “xe bán kem” lưu động ngoài trời. Chiếc xe được làm từ gỗ, được sơn màu, trang trí bắt mắt, chào đón tất cả các khách hàng vùng Blackfalds, Alberta, Canada.

Khi được mẹ hỏi rằng sẽ làm gì với số tiền bán kem thu được, Haylen trả lời:“Con sẽ dành tặng cho Ronald McDonald House. Con sẽ chăm chỉ bán, kiếm thật đầy ví tiền để quyên góp cho tổ chức, rồi lại tiếp tục bán, và tặng…”

Haylen còn nhận được sự trợ giúp đắc lực của em gái Farah 3 tuổi và những người hàng xóm tốt bụng đã đóng góp thùng kem bán trong quầy.

“Cháu muốn giúp thật nhiều, thật nhiều em nhỏ để các em có tiền mua thuốc chữa trị”, Haylen chia sẻ.

Hiện tại, cậu bé đã cán mốc thành công số tiền 2.011 USD (hơn 43 triệu đồng) và tiếp tục lên kế hoạch đạt mục tiêu 3.009 USD (hơn 65 triệu đồng). Haylen còn dự định sẽ chuyển “mặt hàng” từ kem sang bán chocolate nóng khi trời trở lạnh.

Tiệm kem từ thiện của cậu bé 5 tuổi còn được vận động, kêu gọi trên facebook và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng.

Theo Quà tặng cuộc sống

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x