Chàng trai bỏ việc lương cao để đi du lịch khắp thế giới

13/08/15, 08:00 Tin Tổng Hợp

Johnny Ward không ngần ngại bỏ công việc văn phòng nhàm chán, với mức lương 20.000 USD để xách ba lô đi du lịch vòng quanh thế giới.

Theo Bored Panda, Johnny Ward sinh ra trong gia đình nghèo tại Ireland.
Anh đã làm vô số công việc khác nhau, kể cả làm giáo viên và tham gia thí nghiệm y học.
Cuối cùng, Johnny làm trong lĩnh vực kinh doanh với lương tháng lên tới 20.000 USD.
Tuy nhiên, vì không thích công việc bàn giấy nhàm chán, anh đã lập blog cá nhân về du lịch có tên Step4ward và công ty riêng Step4wardmedia.
Chàng trai hoạt động trên mạng với bốn đồng nghiệp và chỉ làm vài tiếng mỗi tuần, thời gian còn lại anh dành cho du lịch.
Johnny gặp người bạn đời của mình là một tiếp viên hàng không qua chuyến đi.
Anh đã tới 193 quốc gia và hy vọng có thể đi hết mọi nơi trên thế giới.
Với phương thức làm việc mới, chàng trai có thể kiếm 1.000 USD mỗi ngày. Johnny nói: “Tôi kết hợp kinh doanh qua mạng và tính cách thích bay nhảy của bản thân. Thật không ngờ tôi đã thành công”.

Hà Trang

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x