Khổ thân trâu, chết tức tưởi chỉ vì những … lời đồn

20/07/15, 08:38 Đọc & Suy ngẫm

Đáng thương thay, một con trâu cần cù chăm chỉ và sống sờ sờ ra đó, cứ như vậy mà bị những lời đồn nhảm “giết” chết. Đọc để ngẫm, để thương và để bớt đi cái nạn “thêm mắm thêm muối” vào thông tin.

Trâu cày ruộng trở về, nằm nghỉ trong chuồng, mệt chịu không thấu nên thở hổn hển liên hồi, chó chạy đến thăm.

Nó kể khổ với chó:

“Ôi, bạn thân ơi, mình mệt mỏi quá rồi. Ngày mai, mình muốn được nghỉ một ngày quá đi mất”.

Chó cáo biệt xong, liền gặp mèo ở góc nhà. Chó nói:

“Bạn này, lúc nãy mình mới đi thăm trâu xong, đại ca này thật sự quá mệt rồi, nó nói là nó muốn nghỉ một ngày. Cũng khó trách thật, ông chủ bắt nó làm quá nhiều việc nặng nhọc thế kia mà”.

Mèo quay sang nói với dê:

“Trâu đang oán hận ông chủ rằng đã bắt nó làm quá nhiều việc nặng nhọc, nó muốn nghỉ một ngày, ngày mai sẽ không đi làm nữa”.

Dê nói lại với gà:

“Trâu không muốn làm việc cho ông chủ nữa, nó oán trách rằng nó phải làm quá nhiều việc nặng. Ôi, cũng không biết  những người chủ khác đối xử với trâu của họ có tốt hơn chút nào không nhỉ”.

Gà lại đi nói với heo:

“Trâu không muốn làm việc cho ông chủ nữa, nó muốn bỏ sang nhà của những người chủ khác xem thử thế nào. Cũng thật là, ông chủ đối với trâu chẳng hề có chút lòng thương xót gì cả, bắt nó làm biết bao nhiêu việc vừa nặng lại vừa dơ, còn thường xuyên dùng roi đánh đập nó thô bạo nữa”.

Thật không ngờ rằng cuối cùng đã truyền đến tai của ông chủ, kết quả………

Trước cơm tối, bà chủ cho heo ăn, heo tiến lên một bước, nói: “Bà chủ này, tôi muốn phản ánh với bà việc này, dạo này suy nghĩ của trâu quả thật là có vấn đề rồi, bà phải nghiêm túc mà dạy lại nó mới được. Nó không muốn làm việc cho ông chủ nữa, nó chê trách ông chủ đã bắt nó làm rất nhiều việc nặng nhọc, vừa mệt lại vừa dơ. Nó còn bảo rằng nó muốn rời bỏ ông chủ để đi đến nhà khác”.

Nhận được tin báo của heo, trong lúc dùng cơm tối, bà chủ nói với ông chủ rằng:

“Trâu nó muốn phản bội ông, nó muốn đổi người chủ khác. Tội phản bội là không thể tha thứ được, ông tính sẽ xử trí nó thế nào?”

Ông chủ cắn chặt răng mà nói rằng:

“Đối với kẻ phản bội, quyết giết không tha!”

Câu chuyện này nói với chúng ta rằng………

Đừng dễ cả tin vào những lời đồn nhảm, sẽ hại chết người ta vậy!

Đáng thương thay, một con trâu cần cù chăm chỉ và sống sờ sờ ra đó, cứ như vậy mà bị những lời đồn nhảm “giết” chết. Đọc để ngẫm, để thương và để bớt đi cái nạn “thêm mắm thêm muối” vào thông tin.

Xét mặt khác, cũng đừng nên nói những lời than phiền trách móc với những người bên cạnh, nếu không ngay cả vì sao mà chết chắc bạn cũng không biết!

Trước khi đọc bài viết này, phải chăng trong lòng bạn cũng đang oán trách gì đó?

Đừng nên nhẹ dạ cả tin vào những lời đồn đại bên tai, trừ phi bạn đã chứng thực một cách rõ ràng rồi, nếu không bạn sẽ đưa ra những phán đoán sai lầm chết người vậy.

Làm người cần phải cẩn trọng hành vi lời nói.

Những lúc thư giãn thì hãy nghĩ về những thiếu sót của mình.

Những lúc nói chuyện phiếm đừng nên bới móc nói xấu người ta!

Như vậy mới không rước họa vào mình vậy.

Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x